Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - Đi ở trọ
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Đi một ngày đàng (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=36)
-   -   Đi ở trọ (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=7752)

hoa hồng 01-06-2010 09:12 AM

Đi ở trọ
 
Tôi không biết các bạn đi ở trọ như thế nào? còn tôi đi ở trọ suốt thời sinh viên,đến bây giờ hai vợ chồng vẫn đi thuê nhà. Căn phòng 2 triệu nhìn cũng khá đẹp, đồ đạc mua hết sắp xếp gọn gàng thế mà đùng cái chủ nhà lên bắt chuyển vì lý do đã khoan tường treo ảnh cưới và trạn bát.Tôi đã lựa lời xin nhưng không được vì biết rằng bây giờ chuyển đâu phải đơn giản, bao nhiêu đồ mà nhà lại tầng 4.Cuối cùng vì lâu dài hai vợ chồng cũng bàn nhau thuê người chuyển nhà. Đến bây giờ mới thấy những bạn nhà Hà Nội sướng thật, Chỉ vất vả cho những bạn sinh viên và đôi vợ chồng tỉnh lẻ lên trên này học tập và công tác.

huongduck 01-06-2010 12:02 PM

:) em thấy mỗi người có một hoàn cảnh riêng, em cũng ở trọ đây, có cái sướng và có cái khổ, bản thân em thì thấy cái sự sướng và khổ của em nó ngang nhau:D
em thấy cuộc đời này công bằng mà chị, được cái này thì mất cái kia chị nhỉ
nhưng mà cái bà chủ trọ nhà chị khó tính nhỉ:| hitle.

kinhcan88 01-06-2010 12:06 PM

hai vợ chồng ở sao chị không tìm chỗ nào ổn định rồi ký hợp đồng thuê nhà lâu dài vào chứ.Nhà bao nhiêu đồ đặc như thế đùng một cái bị đuổi thì làm sao xay sở được,tìm nhà khoc,chuyển nhà lại mất tiền,mất thời gian nữa chứ.ở trọ thì khổ rồi nên là hai anh chị cố gắng "tích góp" mua đất xây nhà nhé.hi hi.thế anh chị đã tìm được nhà chưa?anh chị hiện đang trọ ở đâu thế ạ.

hachip 01-06-2010 12:07 PM

mình nghĩ sinh viên thì việc chuyển nàh có có nhiều lí dó lắm , còn về hộ gia đình thì nếu đã có công việc tương đối ổn định thì nên mua nhà trả góp đó , dù sao bạn cũng đã sác định nơi làm việc rùi , chỉ cần tìm 1 ngôi nhà ở vị trí phù hợp 1 chút là được , bây gờ cũng có rất nhiều chung cư mới mà , nếu nhà ở hok ổn định thì việc làm của bạn cũng bị mất tập trung lắm cứ suốt ngày lo chuyện nhà ở à :(

anna 01-06-2010 02:10 PM

Anna cũng ở trọ,nhưng thật may mắn là kiếm được chỗ khá sạch sẽvà an toàn(ngày nào cô chủ cũng lau cầu thang hết).Hôm rồi có qua chỗ trọ mấy đứa bạn cùng lớp,thật sự hơi choáng,cứ như là một khu ổ chuột vậy,đồ đạc để tùm lum,vừa ẩm vừa có mùi,trai gái ngăn nhau chỉ bởi 1 cái vách,chuột gián thì tha hồ tung hoành.Một đứa bạn của anna tối còn bị chuột cắn nữa,khuyên tụi nó chuyển đi nhưng khó tìm nhà trọ gần trường lắm.

bb91 01-06-2010 07:29 PM

Đọc bài của Hoa Hồng mình nhớ lại những ngày đầu tiên mình lên Hà Nội nhập học ĐH. Nó chỉ vừa qua đi vài tháng thui nhưng có lẽ chẳng bao giờ mình quên được những ngày ấy. Không người thân, bạn bè và nhất là không có nhà ở thật là khổ. Tìm nhà trọ thì thôi rồi... vừa đắt, vừa khổ lại còn khó nữa chứ. Nhưng mà trời không phụ lòng người. Cuối cùng mình cũng tìm được nơi ở trọ rẻ mà đk cũng tốt. Với những người tỉnh lẻ lên HN này chẳng sung sướng đâu. Mình thấy cs ở đây chỉ sướng với những người có nhìu tiền thui. Nhưng ko sao cả chúng ta vui vì chúng ta đi bằng đôi chân của chúng ta. Thành công hay thất bại, vui sướng hay khổ đau cũng đều vinh quang cả cả nhà nhỉ?


Múi giờ GMT. Hiện tại là 12:14 PM