Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - Tại sao khi sinh ra đứa trẻ nào cũng khóc ?
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Vui cười (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=55)
-   -   Tại sao khi sinh ra đứa trẻ nào cũng khóc ? (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=720)

phonglinhtim 05-23-2010 09:15 PM

Cô giáo mình giải thích là để thoát khí Cacbonđioxit từ trong cơ thể ra,nếu nó không khóc thì cơ thể sẽ bị tím tái,sau đó thì có nguy cơ tử vong.Cho nên khi em bé sinh ra nếu không tự khóc thì y tá hoặc bà mụ sẽ đánh vào mông nó để nó khóc.

thang 05-24-2010 02:35 PM

Khóc là âm thanh đầu tiên của một con người khi giây đầu tiên sinh ra trên cõi đời. Ngày đó, nó khóc và tất thảy những người xung quanh đều cười. Và có một ngày đặc biệt nữa, khi tất thảy mọi người xung quanh đều khóc, và có riêng một người mỉm cười mãn nguyện vì đã sống hết mình cho thế gian. :)

anna 05-24-2010 03:15 PM

Tiếng khóc đầu đời của trẻ đánh dấu một sự khởi đầu mới,một cuộc đời mới vối đầy những khó khăn thử thách.Nếu trẻ nào k khóc có nghĩa là nó đã bỏ cuộc ngay từ trong bụng mẹ.

hachip 05-24-2010 03:30 PM

uh, mình cũng nghe nói là trẻ con mà hok khóc là cần đánh cho nó khóc đấy, nếu không khóc hình như là đồng nghĩa với việc hok thở được , hay là đường khí quản có vấn đề , chỉ biết có thế thui àh


Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:54 AM