Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - Hãi hùng lòng lợn, tiết canh!
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Vui cười (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=55)
-   -   Hãi hùng lòng lợn, tiết canh! (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=7035)

LăngThiênNinh 12-31-2009 12:57 AM

Hãi hùng lòng lợn, tiết canh!
 
Click---> http://quachdaica.info/?p=7328

Eo ôi khiếp thật, các bạn xem thì pik liền ah. Nhìn thấy xong hết mun ăn lun. Ax ax.....

kinhcan88 12-31-2009 01:00 AM

tớ chẳng ăn tiết canh bao giờ.Lòng lợn thì chỉ mua ruột non sống ngoài rồi về làm sạch nấu với dưa muối ăn thấy ngon.còn chẳng ăn ngoài quán.chắc con gái nên ít khoái khẩu mấy món này.

anna 12-31-2009 06:23 AM

Mình thích ăm tiết canh lắm,nhưng chỉ do mẹ làm thôi.Còn ăn ngoài quán thì mình hok dám.

girlvampire 12-31-2009 04:21 PM

Mình khoái cả món ruột non nấu dưa , lòng lợn , tiết canh ( thích tuốt ) , nhưng tất cả đều do mẹ làm cơ , ruột thì mua ngoài về rồi rửa sạch , còn tiết thì phải tự giết ngan , vịt lấy tiết thui , mình chưa ăn tiết canh lợn bao giờ !
Ăn ở nhà là bảo đảm ngon ! ^_^

nhanvatso1 12-31-2009 08:04 PM

Tại hạ ko ăn mấy cái đó đâu ghê wé

karin93 12-31-2009 09:29 PM

Lòng lợn mẹ em làm em mới ăn, còn tiết canh, em chỉ nhớ hồi bé bé em mới ăn. Tiết canh thì ngon thật đấy nhưng mấy năm nay dịch bệnh thế chẳng ai dám ăn, không ngờ đến bây giờ nó vẫn còn tồn tại.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 05:07 AM