Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - Truyện ốc sên
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Tư duy thành công (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=37)
-   -   Truyện ốc sên (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=690)

Thao Vy 09-02-2009 08:42 AM

Đúng vậy trong cuộc sống không gì tuyệt vời hơn bằng tự đi vững đôi chân của mình.

girlvampire 09-02-2009 04:41 PM

Đọc xong câu chuyện mình thấy mình kém con ốc sên quá ! Lúc nào cũng dựa dẫm người thân mà không biết rằng bây giờ bao nhiêu bạn đi học xa nhà toàn phải tự làm việc kiếm tiền bươn trải ...

reina172 01-06-2010 10:45 AM

để có thể đứng vững bằng đôi chân của chúng ta thật khó khăn nhưng sẽ vưng chắc hơn khi bạn làm được điều đó.sâu róm được bầu trời bảo vệ nhưng vòng đời của nó ngắn và nó ko phải là nó nưa, giun đất được mẹ đất hiền lành bảo vệ nhưng suốt đời chỉ thấy một màu đen.còn ốc sên thì có cả hai thứ mà hai con vật kia muốn có..tự hào lên ốc sên nhé..

kinhcan88 01-06-2010 11:57 AM

mình luôn tôn trọng lối sống tự lập,tự chủ,và tự túc....Có ai đó bảo vệ cũng thật là tôt nhưng đừng để phụ thuộc vào nó là được."yếu đuối cũng có cái mạnh mẽ của yếu đuối" câu nói nghe thì có vẻ mâu thuẫn nhưng đúng là như thế thật.

anna 01-06-2010 02:17 PM

Những con vật bé nhỏ kia thì cố bảo vệ mình khỏi những kẻ săn mồi,còn con người thì bảo vệ bản thân vì sợ con người.Phải chăng con người là kẻ săn mồi đáng sợ nhất???

duyniceboy 01-06-2010 05:22 PM

@anna:em yêu thiên nhiên thật và có trí tưởng tượng phong phú quá :))

kinhcan88 01-06-2010 06:47 PM

làm sao để có một vỏ bọc vững chắc để tự bảo vệ mình?câu hỏi đặt ra lf như thế.vậy nên hãy cố gắng thật tốt,cụ thể là học thật giỏi,có một công việc ổn định kiếm được một mức lương kha khá để tự lo cho cuộc sống của mình,bảo vệ mình.Còn các bạn nam còn phải bảo vệ cả chị ốc sên và bé ốc sên nữa cơ.

bb91 01-06-2010 07:07 PM

hì. bài này ngày trước mình đọc ở đâu đó rùi thì phải. Ngày ý mình thích lắm nên còn chép lại nữa không ngờ gia nhập vào Forum lại được bạn Duyniceboy cho đọc lại thật là thú vị quá!


Múi giờ GMT. Hiện tại là 05:02 AM