Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - Theo bạn Trí thông minh và lòng tốt cái nèo quan trọng hơn ?
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Chuyện kinh bang tế thế (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=38)
-   -   Theo bạn Trí thông minh và lòng tốt cái nèo quan trọng hơn ? (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=6697)

nhanvatso1 12-28-2009 12:14 PM

Theo bạn Trí thông minh và lòng tốt cái nèo quan trọng hơn ?
 
Các ban! Trên tivi lúc nèo cũng cho ta thấy 1 điều rằng : ng` tốt sẽ gặp điều tốt , nhưng theo ý các bạn thì sao ???


Các bạn cho rằng Sự thông minh trí sáng suốt quan trọng hay Nhân phẩm lòng tốt mới là cần thiết ???

CâU trả lời ( suy nghĩ) của mình sẽ đưa ra sau khi nghe 1 vài ý kiến đã

duyniceboy 12-28-2009 04:21 PM

Bác Hồ đã từng dạy “Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”, khó chứ không phải là không làm được, khác hẳn với vô dụng
.
Tài và đức thì cái nào cũng quan trọng.Người ta kính nể bạn bởi vì cái "tài".Nhưnng người ta kính trọng bạn bởi vì cái "đức".

À vấn đề ở đây là bạn phân vân giữa tài(thông minh sáng suốt) và đức(lòng tốt nhân phẩm) thì cái nào là cần thiết?

Haha,cũng dễ thôi.Ví như bạn gặp 1 người tài giỏi nhưng ăn nói ngạo mạn,hống hách chả xem ai ra gì,chỉ biết "ta đây" thôi thì bạn sẽ nghĩ người gì tài thì tài thật nhưng mà thấy ghét quá.Lần sau không muốn gặp nữa=>Cái đức quan trọng trong quan hệ xã hội dường nào.

bạn gặp 1 người rất tốt bụng,quan tâm luôn sẵn lòng muốn giúp đỡ người khác.Đầu tiên là cảm thấy vô cùng thiện cảm với người đó.NHƯNG nói bô lô ba la rồi người đó cũng không đủ khả năng giúp bạn.Hoặc người đó vô dụng quá có giúp cũng không như ý."Nhiệt tình + ngu dốt=> phá hoại"

Xem ra tài và đức lúc nào cũng cần song hành với nhau.Lấy cái tài để phục vụ cái đức.Lấy cái đức để thu phục cái tài.Tài là qua quá trình học tập rèn luyện tích luỹ.Đức là tính cách trời phú lúc sinh ra.Vậy thì trước khi có tài thì hãy có đức.

Còn vấn đề người tốt được đền đáp....?Không hẳn là người tốt sẽ gặp "may mắn" như trong phim.Nhưng ít ra còn hơn làm người xấu để gặp "xui xẻo".Nhân quả mà ^^

duyniceboy 12-28-2009 04:22 PM

Trả lời như vậy đã rõ ràng và OK chứ? @!@

a 12-29-2009 11:50 AM

Đươck thế thì không cần trả lời thêm nữa

RRRRRRR 12-29-2009 12:03 PM

Không so sánh được lòng tốt và sự thông minh cái nào quan trọng hơn cả.
Con người sinh ra có trí thông minh để duy trì, tồn tại và phát triển, có lòng tốt để cân bằng thế giới quan, nhân sinh quan, để có tình yêu, có tâm hồn và lãnh đạo mọi loài trên trái đất.

yenxinh 12-29-2009 02:08 PM

Đúng là ko thể so sánh được Lòng tốt và trí thông minh thì cái nào quan trọng hơn!
Nhưng nếu phải so sánh giữa 2 người:
-người thứ nhất:rất thông minh nhưng độc ác
-người thứ hai:rất tốt bụng nhưng ko thông minh
thì có lẽ người thứ 2 vẫn đáng được tôn trọng hơn!

bichhieu 12-29-2009 06:24 PM

Mình mạo muội mượn topic của nhanvatso1 hỏi thêm một câu nhỏ nha (hỏi các bạn gái thôi)

"nếu trên thế gian này chỉ có 2 người đàn ông, mà bạn bắt buộc phải chọn 1 trong 2 người, thì bạn sẽ chọn ai nếu:
+ người thứ nhất, đẹp trai, tài giỏi, giàu có, rất ác với mọi người nhưng lại rất tốt với bạn ngay khi bạn đã là wife của anh ta.
+ người thứ hai, đẹp trai, hơi khờ, tốt đều với mọi người, cũng vì vậy anh ta hay bị hại nên không thể giàu nổi.
Vậy bạn sẽ chọn ai đây?????"

bichhieu 12-29-2009 07:11 PM

@duyniceboy: có người k vô duyên nhưng lại vô cùng duyên dáng thôi, thấy tui quên rồi mà vẫn cố tình nhắc lại để chọc tức nhau!

Không phải "đẹp trai" là điều kiện cần và đủ. Ở đây Hiếu đưa ra yếu tố này là hai lý do:
+ thứ nhất, đưa ra để chị em không phải đắn đo về nhan sắc của hai boy này.
+ thứ hai, như Duy nói, đây là câu hỏi nho nhỏ nhưng lại ép buộc nên Hiếu phải cho 2 boy này đẹp trai để giảm bớt tính ép buộc xuống cho nó trở thành tự nguyện ý mà.

hihi, nhưng Duy có hứng thú thì cứ trả lời đi, biết đâu khảo sát của Hiếu sẽ có thêm một lý do chọn thú vị hơn thì sao?

RRRRRRR 12-29-2009 07:43 PM

Hôm qua đi học tiếng Anh, cô giáo cũng hỏi mình, nếu có 2 người con gái thì em sẽ chọn ai:
+ Người thứ nhất không xinh, không được đảm đang, cho lắm nhưng lại thông minh, có chí tiến thủ, kiếm được nhiều tiền.
+ Người thứ hai không biết kiếm nhiều tiền, không giỏi giang trong sự nghiệp, nhưng lại xinh đẹp, đảm đang nội trợ, con cái.

Mình đã chọn người thứ 2 sau khi biện hộ: tiền không nhiều, làm không giỏi thì mình có thể làm thay được, kiếm thay được nhưng không xinh, không đảm đang thì rất khó "đào tạo".
Các bác nhà mình thấy thế nào?

duyniceboy 12-29-2009 08:34 PM

@bichhieu:

+ người thứ nhất, đẹp trai, tài giỏi, giàu có, rất ác với mọi người nhưng lại rất tốt với bạn ngay khi bạn đã là wife của anh ta.
Các bạn nữ đừng ngu dại gì mà chọn người này.Đồng ý là đời con gái ở với người giàu có tài giỏi thì sướng thật hông phải lo nghĩ nhiều.Nhưng mà người này ác quá trời ác thì sẽ bị người khác ghét.Ở ác thì sẽ gặp quả báo nên thôi dính vào kẻo bị văng miểng thì khổ.

+ người thứ hai, đẹp trai, hơi khờ, tốt đều với mọi người, cũng vì vậy anh ta hay bị hại nên không thể giàu nổi.

Tất nhiên là các bạn nữ nên chọn người này rồi vì.......người này rất là giống mình.


@7R:

+ Người thứ nhất không xinh, không được đảm đang, cho lắm nhưng lại thông minh, có chí tiến thủ, kiếm được nhiều tiền.

+ Người thứ hai không biết kiếm nhiều tiền, không giỏi giang trong sự nghiệp, nhưng lại xinh đẹp, đảm đang nội trợ, con cái.

Theo mình thì nếu có lấy vợ thì mình sẽ chọn người thứ nhất.Sau đó cặp bồ nhí với người thứ 2.Hjx bác thông cảm mình ngu si đần độn khó đào tạo nên đành chọn cách tham lam vậy.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 05:16 AM