Chủ nhật cuối của 2009
Thời gian trôi qua mau thật,mới đó mà đã qua 361 ngày rùi,k bao lau nữa sẽ bước wa 1 năm mới đầy những hứa hẹn mới và cũng đầy những kỉ niệm đã bị lớp bụi thời gian bao phủ.Hôm nay lại là ngày chủ nhật cuối cùng cua năm cũ.Vì vậy,ai có nợ nần gì hay còn những cuộc vui chưa kịp tận hưởng thì hãy tranh thủ đi
|
Haizz.27 rồi thời gian qua lẹ quá lại sắp hết năm rồi.Cảm ơn bạn đã nhắc.
|
làm gì bây h. Mình chỉ quan tâm đến tết lịch âm thôi.=))
|
hì, Time machine could not return!
Nhanh thiệt, ngày mai là Chủ nhật cuối của 2010 rùi đó bà con ơi!!! Chuẩn bị tổng kết 2010 và hướng tới 2011! Let GO~~~~! |
Hehe
Ngẫm mọi việc mới đây thôi mừ nhanh thật. Sau 1 năm vẫn còn nhìu thứ chưa hòan thành ^^ |
Đúng rùi, lại sắp off tổng kết rùi nhỉ. Nhanh quá!
|
Ngày mai chả nhàn nhã mấy..hơi tủi thân...liệu sang năm có vất vả không nhờ? :|Thôi thì bớt lạnh tí là được chủ nhật ạ! :D
|
Ôn lại năm cũ 1 chút xíu và chuẩn bị tư tưởng, hành trang cho năm mới 2011! :D
|
wow,nhanh thật. Vèo 1 cái mà đã gần hết năm 2010 rồi. Và mình cũng tham gia diễn đàn dc 1năm rồi. Ôi, mới đó m à đã 1 năm. Già thêm 1 tuổi rùi...
|
Hehe,Vậy phải lên kế họach để chuẩn bị off 1 phát mừng năm mới nhỉ
Lâu rồi cũng không hội họp gì cả Pé anna không đc vắng mặt đâu đấy |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:49 AM |