Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - Thay đổi .... câu hỏi lớn ?
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Triết lý tình yêu (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=31)
-   -   Thay đổi .... câu hỏi lớn ? (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=4961)

girlvampire 12-07-2009 07:21 PM

Thay đổi .... câu hỏi lớn ?
 
Khi chơi thân với 1 vài người bạn chắc trong chúng ta không lấy lý do vì bạn ấy xinh , thông minh hay đẹp trai ... Chúng ta kết bạn và chơi thân với họ vì chính cái tính nết , bản chất con người họ , xấu cũng được mà tốt cũng không sao miễn là đối với chúng ta họ là những người bạn luôn thành thật , luôn tin tưởng ...
Nhưng 1 khi con người thay đổi , tính nết đổi thay , con người mà chúng ta quen biết ngoại hình vẫn thế nhưng tính cách đã hoàn toàn xa lạ . Không còn thật thà mà thay vào đó là những lời nói dối đầy kẽ hở , không còn tin tưởng mà chỉ còn lại sự nghi ngờ , không còn gần gũi mà chỉ còn lại sự xa lạ , khó gần .
Xung quanh người đó thường có những người bạn thân như tôi nhưng giờ chỉ còn " những đối tác " , trước đây không tính toán thì giờ đã thành toan tính . Liệu mình có nên chơi thân với con người xa lạ đó không ? Chỉ có thể xác ấy là người bạn thân thôi , còn những cử chỉ lời nói là hoàn toàn xa lạ !
Có phải cuộc sống ngày càng thay đổi khiến con ngườ cũng phải đổi thay ? Nên từ bỏ con người đó , hay chấp nhận thay đổi chính bản thân mình để phù hợp vói cuộc sống ...
Hãy giúp mình tìm ra lời giải cho câu hỏi này nhé ! *_^

girlvampire 12-08-2009 12:03 PM

Có người bảo mình nên thay đổi bản thân để phù hợp với những người đó .
Nhưng cũng có người lại nói không nên gượng ép bản thân mà hãy tự nhiên dẫn dắt những người bạn trở về với tính cách như trước kia ? Điều đó liệu có khó hơn khi mình rời xa họ ...?

duyniceboy 12-09-2009 05:45 PM

Mình cũng đã từng trải qua trường hợp như vậy.
Đừng vì một ai đó mà buộc mình phải không còn là mình.Không ai ép buộc bạn chỉ khi chính bạn tự từ chối bạn.
Để thích nghi với môi trường sống,con người buộc bản thân mình phải thay đổi.Bạn cứ xem như đó là 1 điều tất yếu của cuộc sống đi.Và đừng cố thay đổi những thứ tự nhiên đó.
:)) Túm lại đừng cố đặt gánh nặng của thế giới lên đôi vai nhỏ bé của mình.

yenxinh 12-09-2009 07:16 PM

Tất nhiên là sẽ ko thay đổi bản thân mình chỉ để phù hợp với sự thay đổi đó rùi.
Mình nghĩ cuộc sống khắc nghiệt này nếu con người có thay đổi thì cũng dễ hiểu,nếu là thay đổi theo chiều hướng tốt thì còn gì hơn,nếu thay đổi theo chiều hướng ko tốt thì bạn nên tìm hiểu xem nguyên nhân như thế nào?hãy giúp người bạn ý lấy lại chính mình và tìm lại tình bạn của 2 người.Nếu như đã cố nhưng vẫn ko khác được thì đành chấp nhận vậy.

YenHong 12-09-2009 09:45 PM

Này...thay đổi lúc nào cũng có nguyên do...bạn bie16t nguyên do chưa....-_-..nếu chưa và coi đó là ng` ab5n thì tìm hiểu giúp đỡ...còn ko thì thôi tìm ng` khác ^^

girlvampire 12-10-2009 04:10 PM

Lý do của người bạn ấy đơn giản là " tiền " ! Suy nghĩ của người đó là " luôn nhìn vào thực tế mà sống , tình yêu còn không tồn tại được khi thiếu tiền thì tình bạn làm sao có thể duy trì được ? Tình bạn chỉ được duy trì khi :
- Bạn bè có tiền
- Hoặc có thể sinh ra lợi nhuận từ mối quan hệ bạn bè đó
Còn nếu không có 2 điều kiện trên hoặc không còn giá trị thì thôi , chỉ là quan hệ ngoài lề không có thân thiết gì hết "
Đó là suy nghĩ của bạn mình , và nó luôn cho rằng bạn bè xung quanh tự nhiên thân thiết với nó đồng nghĩa với việc họ đang muốn lợi dụng nó để vay tiền hoặ gì đó ...
Nó nhìn mọi thứ bằng con mắt nghi ngờ ! Mình cũng không hiểu tại sao nó lại như vậy nhưng chưa thể tìm ra được nguyên nhân ! *_^


Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:01 AM