Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - Anh ơi em muốn ....
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Giao lưu - Tán gẫu (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=49)
-   -   Anh ơi em muốn .... (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=3662)

a 11-13-2009 04:51 PM

Anh ơi em muốn ....
 
Anh ơi, em muốn anh hãy:
- khen em xinh đẹp mỗi khi em mặc 1 chiếc váy mới.
- cùng em theo dõi một bộ phim Hàn Quốc cho dù anh không khoái lắm
- giúp em đóng lại chiếc đinh trên tường để treo ảnh của 2 chúng mình
- đưa em đi du lịch mỗi năm 1 lần :P
- nói yêu em hằng ngày anh nhé cho dù chúng ta mỗi ngày 1 già đi (hihi)
- ôm lấy em và lau nước mắt cho em mỗi khi em khóc
- đi nhậu với bạn thì nhớ về sớm nhé, em sẽ buồn nếu phải chờ anh bên mâm cơm nguội ngắt

Nhưng trên tất cả, em muốn anh hãy nắm lấy tay em suốt cả cuộc đời này.

karin93 11-13-2009 05:14 PM

Chà vậy thì hơi nhõng nhẽo đó chị. Em nghĩ phụ nữ thì cứ nên tự chủ, chẳng cần đòi hỏi nhiều ở đàn ông đâu.

a 11-16-2009 08:56 AM

Phụ nữ phải được quyền nhõng nhẽo tí chút chứ.

Độc lập quá thì đàn ông thể hiện vào đâu.

Mùa đông này, mà nắm tay nhau đi ăn ngô nướng, thấy chẳng có cao lương mĩ vị nào ngon bằng.

Chà chà thèm quá....

a 11-16-2009 11:32 AM

Nhiều khi nhà cao cửa rộng, tiền đầy túi nhưng không được yêu thương thì cũng chả sung sướng gì.

Hạnh phúc đôi khi rất giản dị thôi mà.

a 11-24-2009 08:15 AM

Trong cuộc sống còn biết bao điều mình muốn làm mà không làm được hoặc không thể thực hiện được.
Ví như mình ngỡ là mình đã tìm được một người thì hóa ra lại chỉ tìm thấy cái bóng, đi trên đường gặp một người ngỡ là người quen cũ, lại gần hóa ra không phải.
Ngay cả những người ở bên cạnh mình, nhiều lúc cũng không biết được thực ra họ là ai, họ suy nghĩ gì nữa.

Biết bao giờ mới tìm được 1 Người.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:54 AM