Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - ANH............EM NHỚ!
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Giao lưu - Tán gẫu (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=49)
-   -   ANH............EM NHỚ! (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=2875)

hoada_kid 10-28-2009 02:36 PM

Đúng vậy.Con gái yêu nhiều lắm mà không dám nói.
Bây giờ mình nhận ra đã nhớ anh thật nhiều thì anh đã không còn ở bên nữa.
Chẳng còn biết nên ra sao.Cảm giác như bài "Dường như ta đã"...

PeCao 10-28-2009 02:43 PM

Nhớ...Nhớ nhiều để rồi lại hy vọng nhiều. Nhớ lắm, nhớ đến nỗi không biết làm sao quên đi nỗi nhớ. Nhưng nhớ rồi cũng thế thôi, bởi hiểu rõ hoàn cảnh của bản thân mình. Nhớ, chờ, và hy vọng, ^^!. Bởi dù sao, những gì anh đã từng làm cho em khi em và anh còn bên nhau, cũng khiến cho em vơi đi nỗi nhớ anh từng ngày, từng đêm.

kinhcan88 10-29-2009 09:49 AM

hoada_kid
bạn ạ quá khứ thì đẹp nhưng đừng sống mãi trong quá khứ để rồi mất đi những gì đang có ở hiện tại và tương lai.cánh cửa ấy khép vào sẽ có cánh cửa khác luôn mở ra chào đón bạn.biết đâu đây mới chính là cánh cửa của bạn?hạnh phúc luôn mỉm cười với những ai biết trân trọng nó.chúc bạn hạnh phúc

kinhcan88 10-29-2009 09:50 AM

pecao
em cũng nhớ đến một người trong quá khứ à


Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:14 PM