Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - NỖI BĂN KHOĂN CỦA TÔI VÀ BẠN
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Thời gian là liều thuốc quý giá (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=34)
-   -   NỖI BĂN KHOĂN CỦA TÔI VÀ BẠN (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=2655)

kinhcan88 10-26-2009 12:08 AM

NỖI BĂN KHOĂN CỦA TÔI VÀ BẠN
 
Tôi cũng như các sinh viên mới ra trường đang rất băn khoăn về nỗi lo xin việc.Tôi không hiểu tâm lý của những sinh viên ngay từ khi còn ngồi trong ghế giảng đường vẫn muốn sau này ra trường sẽ bám trụ lại đất Hà thành.Đất thì trật người thì đông nhưng vẫn quyết tâm.Với tấm bằng ra xin cũng chỉ như hai bàn tay trắng bởi nơi đâu cũng cần"kinh nghiệm".Thử hỏi nếu không có những "con nai ngơ ngác" ban đầu như chúng tôi và không cho chúng tôi cỏ hội thì ở đâu ra những con người kinh nghiệm mà họ cần?Chính vì thế mà có những sinh viên thất nghiệp và làm trái ngành.Điều chúng tôi quan tâm nhất là biết đến bao giờ xã hội Việt Nam mới không phân biệt bằng cấp,xin việc dựa trên tấm bằng và kinh nghiệm?

miuluoi87 10-26-2009 12:16 AM

tớ đây nè, ra trường được 3 tháng rùi. đi làm lại bỏ, làm lại bỏ. việc tử tế thì đòi kinh nghiệm, việc linh tinh thì ko đủ sức, chỗ tầm tầm thì ko có ngoại ngữ tốt.... ngày trước tớ tiêu tiền ko biết tiếc, cứ nghĩ kiếm tiền đơn giản. nhưng giờ mới thấy lỗi vất vả của bố mẹ. cũng may là tớ vẫn còn học tiếp nên tớ có thòi gian từ từ để đi tìm việc cho mình. hi vong là sau 2 năm nữa mình sẽ khác bây giờ, có đủ kinh nghiệm để tự tin đi phỏng vấn.

kinhcan88 10-26-2009 12:26 AM

thế mới bảo đó là nỗi băn khoăn của CHÚNG TA
tớ cũng muốn học thêm ngoại ngữ mà chưa đi học được


Múi giờ GMT. Hiện tại là 03:02 PM