1 phút để nhìn lại ...
Đôi khi trong cuộc sống đâu phải lúc nào cũng chỉ tiến lên phía trước , để vượt qua ai đó , để thắng điều gì đó ...
Thỉnh thoảng cũng phải dừng chân để nhìn lại những gì đã đạt được , những gì còn thiếu sót , để đợi 1 người cùng bước đi với mình , để có cảm giác mình đang tồn tại ... Tiện đây muốn góp ý với các bạn : các chủ đề dường như có sự trùng lặp đáng ngạc nhiên , ví dụ như chủ đề " sợ .." có đến 2 bài viết của hachip và Pecao . Sao các bạn không tìm kiếm chủ đề của mình trong diễn đàn trước rồi hãy post ? như thế sẽ đỡ bị trùng lăp hơn . TB : nếu những điều trên gây phản cảm hoặc khiến các bạn thấy không cần thiết thì thôi , mình chỉ muốn góp ý vậy thui ! hjhj *_* |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:15 AM |