[Tổng hợp] Câu danh ngôn bạn thích
http://files.myopera.com/KingDom06/i...tter%20day.JPG
:) Bản thân mình thì tâm đắc nhất 2 câu: Nếu trái đất hình vuông thì ta sẽ có các góc cạnh để ẩn nấu Nhưng tiếc thay nó lại hình cầu nên chúng ta phải đối diện với cuộc đời S.EXUPERY Con người trở nên cô đơn vì trong cuộc đời Thay vì xây những chiếc cầu người ta lại xây những bức tường MENSEL :-" Tới anh chị em nào típ đây |
To Live is to Fight! - Sống để chiến đấu!
|
Không có đạo đức cách mạng thì tài cũng vô dụng.
(Hồ Chí Minh) |
“Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình…”.
Nikolai A.Ostrovsky Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Nam Cao Em cũng thích câu đầu tiên của anh Duy. |
Thép đã tôi thế đấy ^^.
Anh cũng thick câu đó.Hôm nọ đi thăm bệnh 1 đứa bạn gần sắp chết.Khi còn rất trẻ dù không ăn chơi gì.Nhưng ôi cái số.Thế mới cảm thấy thấm thía dường nào. |
Hemingway có câu :
Biểu hiện của tình yêu chân thật ở con trai là sự rụt rè con gái là sự bạo dạn . Thêm 1 bài hát vào cho xôm . |
Sống chậm lại, nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn.
Người đời thường tiếc những cái đã qua, mong chờ những cái sắp đến mà hờ hững với những cái hiện tại! :) |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:36 AM |