Đây là bức thư của 1 Sinh viên Dubal đi du học gửi cho cha mình
http://3.bp.blogspot.com/-56APGXpMAB...0/son-mail.jpg
Tía thân mến, Berlin thật tuyệt vời, mọi người đều rất tốt, con thực sự thích cuộc sống ở đây, nhưng tía ui, con đang cảm thấy rất xấu hổ mỗi khi đến trường bằng chiếc Ferrari 599 GTB mạ vàng của mình trong khi tất cả bạn bè, thầy cô đều đến trường bằng tàu hoả. Con trai, Nasser Còn đây là thư trả lời http://3.bp.blogspot.com/-HLAi_N9YPH...0/dad-mail.jpg Con trai yêu quý của tía, 20 triệu USD vừa được chuyển vào tài khoản của con. Đừng làm tía má xấu hổ thêm nữa nghen con Hãy lấy tiền và tự mua tàu hoả riêng cho mình đi. Yêu con, Tía Nguồn : blogtruyen.com |
nhanvatso1 giỏi tiếng anh quá, dịch lại hay nữa...cừ ghê!
|
Ực , cái này tui sưu tầm _ _!
|
Vì nãy thấy bảo cậu đang dịch truyện mà, thành ra tớ nghĩ là cậu dịch cái này...không sao cả, vấn đề là cậu dịch được truyện...đối vs những thằng như tớ thì thế là quá đỉnh!
|
ặc ặc. Giàu quá cũng khổ :) mà không hiểu nhau lại còn khổ hơn!
|
Thêm 1 cái đoạn sau
Dear Dad: Bố ơi con rất xấu hổ vì các bạn đi chung tàu với nhau mà con chỉ đi 1 mình Dear loving son: Ừ bố đã gửi thêm 40 triệu đô vào tài khoản cho con,con hãy thuê các bạn để lên tàu đi cùng con nhé...!!! Đừng làm cha mẹ xấu hổ thêm nữa!! |
Ối giời ơi, yêu Tía này quá. =))
|
Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:30 AM |