Dù thế nào phụ nữ cũng nên có chút ít nhan sắc chứ. Cuộc đời không cho cô ta xinh đâu phải là một điều may mắn.
|
Vâng, cuộc đời chỉ dung nạp những ai vững bước đi lên.
Nhẹ nhõm để cùng bay cao, bay xa các bạn nhé :D |
Tớ cũng giống như thế, chả bao giờ được khen xinh cả.
Nhiều lúc tủi thân lắm, nhưng nghĩ kỹ thì thấy cũng may mắn vì mình không phải là 1 cô gái tóc vàng hoe. Nhưng xinh đẹp cũng có nhiều lợi thế lắm đấy, vì con gái mà xấu thì chả bao giờ có quà (nhất là ngày 8/3) hu hu |
Không phải như vậy đâu chị. Con gái dù như thế nào cũng đều đáng trân trọng cả. Xinh quả nhiên là một lợi thế nhưng có câu "hồng nhan bạc phận", chưa chắc những người xinh đẹp đã có một cuộc sống hạnh phúc đâu. Đôi khi những con người bình thường, không xinh đẹp lắm lại được sống vui vẻ, hạnh phúc, ấm áp và làm nhiều điều ý nghĩa hơn trong cuộc sống, những thứ mà người xinh đẹp không thể nào có.
"Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp" |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 12:13 PM |