Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - Thư gửi con trai
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Triết lý tình yêu (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=31)
-   -   Thư gửi con trai (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=1963)

miuluoi87 10-10-2009 11:35 PM

Hay thê. híc. rất ý nghĩa.

karin93 10-10-2009 11:42 PM

Đọc xong bài này em cũng khóc luôn. Mẹ em cũng quan tâm đến em lắm. Không biết đã từng có khi nào mẹ nghĩ nhiều cho em hơn bà mẹ kia chưa? Chắc chắn có! Em không thể để mẹ thất vọng!

PeCao 10-11-2009 10:09 AM

>__

thang 10-11-2009 05:13 PM

Bài viết cảm động và chắc chắn giúp mỗi chúng ta tham khảo được nhiều điều! Thanks karin93 *_*

karin93 10-11-2009 11:24 PM

Thế mới biết mẹ của ta luôn có những suy nghĩ hết sức sâu sắc và thầm kín.

Cảm ơn mẹ nhiều!

smallstar 10-17-2009 12:27 PM

Nhớ như in lời Mẹ,
---
"Và mẹ cũng thấy rằng: Một khi con người ta hào hứng, say sưa, nghiêm túc với công việc của mình thì khi đó, họ chẳng còn bận tâm tới việc mình đang ở thứ bậc nào nữa. Họ tìm thấy niềm vui, hạnh phúc, tự hào ngay trong chính công việc của mình rồi, không cần bất cứ sự tung hô nào khác ở bên ngoài nữa cả.

Dẫu sao, mẹ vẫn thích kẻ "đào bới " hơn là người "leo trèo", con trai hiểu ý mẹ chứ?"
-------

karin93 10-17-2009 11:34 PM

Những lời căn dặn này thật ý nghĩa làm sao!
Nhưng tuổi trẻ thì vốn nông nổi và bồng bột, chưa chắc đã kiềm chế được mình để tiếp tục "đào bới".

linhxinh 10-18-2009 11:13 PM

Người mẹ này tuyệt vời quá! Khác với mẹ mình, hay cằn nhằn, la mắng, thường xuyên không bình tĩnh, hay cáu bẳn, ít khi tâm sự với mình vậy lắm. Giá mà mẹ thay đổi một chút nhờ...

lickute 11-04-2009 12:23 AM

Xuc động quá! "Thủ tướng" cơ à, cái nì em chẳng bao giờ nghĩ đến cả. Làm một đứa con bình thường thôi, về sau mẹ mình sướng là được.

smallstar 11-07-2009 10:23 PM

Bài viết quá bình dị, đời thường mà càng đọc, càng ngẫm càng thấy hay!
Mình cũng mong đến một ngày nào đó suy nghĩ đơn giản mà thấu đáo được như người mẹ hiền (hoặc tác giả bài viết) trong bài tâm sự này.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 05:01 PM