Lại chuyện quả táo
"Nếu anh có một quả táo, tôi cũng có một quả táo và chúng ta đổi những quả táo này cho nhau thì, anh và tôi mỗi người vẫn chỉ có một quả táo.
Nhưng, nếu như anh có một luồng tư tưởng, tôi có một luồng tư tưởng, chúng ta giao lưu những luồng tư tưởng này cho nhau, thì mỗi chúng ta, mỗi người có hai luồng tư tưởng" Shakespeare |
Câu này hay ghê , lại mang 1 chút hài hước à nghen .
|
Qủa táo là vật chất còn tư tưởng là tinh thần. Vật chất trao đổi thì dễ còn tinh thần trao đổi cần phải có phương pháp, nếu không sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi nhau. :D
|
hay nhỉ, cho xong mà vẫn còn là của mình, hay nhỉ ~:>
|
vâng, thử nghĩ tiếp...
đúng là chia sẻ sẽ giúp mỗi chúng ta có 2 luồng tư tưởng... chả nhẽ dừng ở đó. tiếp theo, để tư tưởng sản sinh ra những quả táo thì sao đây? |
Bài viết hay quá, đổi quả táo này với quả táo kia vẫn ra quả táo cho mỗi người, ý nghĩa. Hjhj
|
Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:59 AM |