Bán đảo Linh Đàm
Một lần tình cờ "theo" chị cùng phòng đi tới chỗ chị làm thêm mình phát hiện ra ở Hà Nội có một nơi đẹp như thế - bán đảo Linh Đàm. Có ai bít và đến đó chưa? Nó rất đẹp, trong lành và yên tĩnh, không gian quả là rất tuyệt! Thực sự nó làm mình "ngất ngây" luôn từ giây phút đầu tiên đặt chân đến. Hi vọng có dịp được qua đó nhìu lần và mong là tương lai cũng được ở một nơi như thế. ;)) Nếu ai muốn tới thì cứ bắt xe bus 05, 36 và ngồi đến cuối bến nhé!
http://img.photo.zing.vn/file_upload...1241509966.JPG http://img.photo.zing.vn/file_upload...1241510107.JPG |
đến đó còn được chén đặc sản Vịt cỏ Vân đình nữa.:-$
|
Trích:
|
Mình ở rất gần Linh Đàm nên mình hiểu những cảm nhận của bạn về nó. Nhưng có điều đặc biệt thế này. Linh Đàm đẹp nhất sau 22h và bạn nên có 1 ai đó đi bộ cùng bạn. Mình tin chắc nó sẽ cuốn hút và hấp dẫn hơn rất nhiều khi bạn đi vào ban ngày.
|
trời...nơi đây còn nhiều cái đẹp lắm...Muốn giới thiệu mà chỉ thế này thôi thì sao mọi người thấy cái đẹp đc?
|
^^ Bán đảo Linh Đàm có khu biệt thự đẹp nhất nhì Hà Nội.
Bên đó có hồ cá khu sinh thái Tào Thị, hôm nào diễn đàn mình tổ chức đi câu chào thu cái nhỉ? :D |
Trích:
|
Múi giờ GMT. Hiện tại là 05:13 AM |