Khi... không có người yêu
Các chị cùng phòng " khuyên" đừng có yêu em ah, yêu vào khổ lắm nhìu cái cần phải suy nghĩ lắm...
Yêu, lắm cái vui nhưng cũng lắm nỗi buồn. Không yêu, nhiều lúc tự do và thoải mái nhưng đôi lúc cũng cô đơn, chạnh lòng. Rồi bất chợt ốm, các chị cùng phòng có "chồng" chăm sóc, thuốc thang. Mình, không có người yêu, tự lo và "tự" khỏi... nghĩ cũng buồn... |
:)...thế thì từ từ cũng có người yêu mà chị...có gì đâu...cái đó đâu phải cứ muốn là nó ào ào tới đâu...bình tĩnh ah...:D
|
không có người yêu cũng bình thường mà,
chỉ là những ngày lễ không có quà...chuyện nhỏ tự sướng chỉ là mùa đông lạnh không có vòng tay ôm...chuyện nhỏ chỉ cần sắm cho mình một con gấu" to to" là ổn. chỉ là không có ai đẻ trút một số chuyện vu vơ....chuyện nhỏ tìm một đứa bạn thân hoặc hoà mình vào thú vui cuụoc sống đẻ quên đi, như chơi game, mua sắm, làm việc, về nhà...giống tớ nè... TÓM LẠI : chẳng có mấy thời gian nghĩ tới chuyện đó.tuy có lúc cũng thấy buồn buồn, nhưng chẳng sao, vẫn sống nhăn răng...kaka |
;))...chị này rất là lạc quan...
cũng có mấy phần đúng ah, nhưng đôi khi cũng cần một người để chia sẻ...^^! |
Trích:
Không có, đúng là vẫn sống nhăn răng:D nhưng nhìu lúc ngẫm cũng tủi lém chị ah! hichic! |
lại bị tung hoả mù rùi....
cố gắng lên, những lúc cũng thấy buồn, con bạn thân tíu tít kể về thăng người yêu, tâm sự chuyện giận hờn, rùi chúng nó đưa đón nhau.hii..có lúc cũng ngả nghiêng một chút tưởng sẽ nhận lời để có người yêu..hi...nhưng mình nghĩ rùi, tình yêu thực sự sẽ đến vào thời điểm được mặc định sẵn rùi(con người có số mà).lúc nào tới ắt tới, còn giờ việc chính của mình cần được "tập xác định rõ ràng".phòng mình có mấy cái khẩu hiệu do mình dựng lên cũng đáng yêu lắm, nhìn vào đó thấy có người yêu cũng được không cũng xong.môt mình cũng nhiều cái khoái, mà bạn chưa khám phá hết đó thui. ...dừng quá vội vàng chuyện có người yêu hiii...mình cũng đang nghĩ thế nè... |
Trích:
chị em ta giống nhau reina172 oei.hôm nào đem khoe xem ai nhiều châm ngôn sống hơn nhé.(về chủ đề nay thôi) |
hàiizzzz... Yêu thì khổ mà không yêu thì lỗ... Mình chỉ toàn thấy người ta thà chịu khổ chứ không chịu lỗ...
|
Ơ hay,A cũng độc thân vui tính nà.Có ai yêu a ko ;))
RHW4U |
trời! Vậy mà mấy chị mình quen toàn cứ khuyên mình yêu được thì cứ yêu đi,chứ để sau này "ế" thì lại hối hận...
mÀ fai có đối tượng mìh thích thì mới yêu dc chứ vớ ai cũng yêu thì có mà chết, nhỉ? |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 05:00 AM |