Ai đã từng đi qua Ải Nam Quan
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:A...pSpeZIqdWhcYY= Toàn cảnh đèo Ngang Có ai nhớ bài thơ Qua đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan không?? Bước tới đèo Ngang bóng xế tà, Cỏ cây chen lá ,đá chen hoa. Lom khom dưới núi tiều vài chú, Lác đác bên sông chợ mấy nhà. Nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc, Thương nhà mỏi miệng cái da da. Dừng chân đứng lại trời non nước, Một mảnh tình riêng ta với ta. Hoành sơn quan Xưa http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:A...Eumk9dM6_xgK4= và nay http://i24.photobucket.com/albums/c1...Picture019.jpg Nhìn xuống chỉ thấy đường đèo cheo leo, xe cộ bé tí http://i24.photobucket.com/albums/c1...Picture020.jpg http://i24.photobucket.com/albums/c1...Picture016.jpg Với lối kiến trúc độc đáo, Hoành sơn quan tọa trên đỉnh cao thể hiện uy lực hùng vĩ của con người. Thời gian trôi đi, lũy đá từ cổng thành chạy dài ra biển và vào trong núi sâu giờ chỉ còn lại vết tích. Cạnh đấy là miếu thờ công chúa Liễu Hạnh http://i24.photobucket.com/albums/c1...cture025-1.jpg Nền cũ http://i24.photobucket.com/albums/c1...Picture024.jpg Miếu đã được dựng lại hằng năm đón hàng vạn khách thập phương về viếng, thắp hương cầu may So với đèo Hải Vân, đèo Ngang thua kém về mức độ hiểm trở, nhưng hơn hẳn về vẻ thơ mộng. Nghỉ chân uống nước trên đỉnh đèo ngang, ngắm cảnh vật xa xa nơi chân đèo. Chủ quán nói, đêm đêm thú rừng vẫn chạy qua đây Đứng trên đỉnh đèo nhìn về phía Đông, bạn sẽ thấy màu xanh bao la của biển. Xa xa là Mũi Ròn, Vũng Chùa, Hòn La và hàng loạt đảo nhỏ, lô nhô trên sóng nước. Nhìn về phía rừng là vách núi chênh vênh bên cạnh những đồi nhỏ nhấp nhô. Thấp thoáng sau hàng dừa, rặng phi lao là những mái ngói đỏ tươi, mái rạ sẫm màu của những làng chài, xóm núi. Đường nhựa phẳng lì, hai hàng cọc tiêu nổi bật hai bên càng làm cho đèo Ngang thêm huyền bí. |
Nếu e lên tới đó chắc sẽ hét thật lớn để đc nghe tiếng mình vọng lại.
Xả trét dữ lắm ;)) |
Hôm nào rảnh phải làm tour xuyên Việt cái mới được! Đi bộ thôi.
|
Trích:
|
mình hơi sợ độ cao.nhưng có ai biết tuor này bao nhiêu không?
|
Trích:
Ngày trước, anh có 3 người bạn cũng làm một tour thế này. Xuất phát từ Bình Định, dự tính là đi bộ vào Sài Gòn (700km) với chỉ vẻn vẹn 1tr4 trong tay, 1 điện thoại chụp ảnh, vài bộ quần áo, 2 chai nước và mấy gói thuốc lá. Ăn bánh mỳ, ngủ ngay trên đường, quyết tâm lắm, nhưng cũng chỉ cầm cự đến được Nha Trang (gần 300km). Vào đến Nha Trang thì gọi điện về cho bạn bè ở Bình Định gửi tiền vào để quay về, sau gần 2 tuần chinh chiến. :) |
thế là cũng siêu lắm rùi, em còn chưa đi bộ nổi 20km, đằng này tận 300. sư phụ....
|
Trích:
|
Em từng đi bộ từ BK lên Nhổn và về theo con đường ngược lại ạ! À, diễn đàn mình có đồng chí nào có máu me đi phượt không? Cuối năm làm 1 chuyến rồi về ăn tết cho ngon? :|
|
Em đi bộ xa nhất là từ Nguyễn Chí Thanh về Khương Trung , lúc ấy không còn biết thời gian là bao nhiu chỉ biết về nằm nghỉ 2 ngày vì đau chân ! hjc
Em thấy mọi người đều bảo đi xuyên việt thì đi được nhiều nơi nhưng vấn dề ở chỗ là mình có thể lực để theo kịp không thôi . Không đến nỗi đi bộ nhiều như anh 7R đâu nhưng cũng đủ mệt phờ người ! ^_* |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:50 AM |