Thác Bản Dốc...
Mình quê Cao Bằng... Khi nói đến Cao Bẳng mình tin rằng sẽ ít người biết. Chỗ mình làm hay ở lớp mình, có người nói Cao Bằng ở cạnh Yên Bái , Lào Cai...=)) muốn chết.
Đây là Thác bản dốc- một trong số những thắng cảnh quê mình. Mình muốn giới thiệu với mọi người vì mình thấy ảnh Thác Bản Dốc có ở rất nhiều nơi... Nhưng rất buồn là không ai biết thác ấy nằm ở đâu cả. :)>- http://www.sinhcafe.travel/sites/sin.../bandoc(1).jpg http://www.giaophanlangson.org/uploa...Ban%20Gioc.jpg http://www.hanoitour.com.vn/upload/bangioc1.jpg http://i304.photobucket.com/albums/n...o/a%20d/a2.jpg Quê mình đẹp và thanh bình đúng không các bạn? |
|
Waa......... Đẹp thật , nhìn ảo như photoshop ý !
Nhất là cái ảnh cuối , bây giờ có mấy làng quê giữ được nét thanh bình này đâu ! *_^ |
Tuyệt đẹp.Thác,Trời,Đất như hòa vào 1.
1 ngày nào đó mình sẽ đặt chân đến đây. |
Rất đẹp miễn chê luôn
Bạn mình đến đây một lần rồi mà khen nó suốt :D |
Wow,đẹp quá! hihi,mà nói thật là mình cũng nghĩ Cao bằng gần lào cai hay yên bái gì đấy,nói chung là ở miền níu phía Bắc thì fai.he he,mình vốn mù địa lí mà
|
Trích:
Thế mà ở Cao Bằng vào mùa gặt nhất là cuối tháng sáu mưa nhiều nên thác nhiều nước chảy đẹp lắm. Hoà với đó là sắc vàng của lúa chín...Trời ơi một buổi chiều êm ả...:>:>:> |
Trích:
Vâng bạn ạ, Cao bằng ở miền núi phía bắc nhưng là đông bắc nhé không phải Tây bắc đâu.:-| |
Trích:
|
hôm nào ghé qua Cao Bằng, tớ alo cho cậu nhé ;))
|
Múi giờ GMT. Hiện tại là 05:00 AM |