Cảnh sát là vậy?
Hôm nay, cảnh sát 113 đến làm "luật" tại quán bia chỗ mình làm. Cứ quanh quẩn một lúc với những ô tô đậu vỉa hè (là khách của quán) và không chịu đi đến tận khi bà chủ mình... đưa "Bác Hồ" ra thì mới chịu lên xe phóng đi. Mình tự hỏi không biết cảnh sát ở VN như vậy hay tất cả cánh sát ở những nước khác cũng vậy?
|
cũng không thể vơ đũa cả nắm nhưng phần lớn cảnh sát VN bây giờ là thế.Có điều mình phạm luật nên cũng kêu oan sao được.híc
|
Trích:
|
ngành nghề nào cũng có cái khó của nó em ạ.Mình có làm mình mới hiểu được.Dân cứ nhưng bà chủ của em thì bảo sao "cảnh sát không hư"
|
mình cũng là một nhân hay bị các chú ấy hỏi thăm, lúc đó cũng thây bực mình cũng thấy bất bình vì đôi khi không công bằng, nhưng suy cho cùng ai cũng có nhu cầu miếng cơm manh áo.hiii
|
Chẳng riêng gì những bà chủ đâu chị !
Giả sử mình bị các chú ý hỏi thăm khi vượt chút đèn đỏ mình sẽ làm gì ? - Đợi các chú ý lập biên bản bắt nộp tiền , lôi xe đi - Hay chủ động đưa trước để được việc Các cụ xưa đã có câu " Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn " mà , câu đấy được sử dụng khá nhiều trong cuộc sống không chỉ với ngành cảnh sát đâu ạ . Mà nhu cầu người dân là muốn nhanh gọn , tiện lợi thì chỉ có cách này thôi , em không tin là có anh chị nào bị các bác cảnh sát sờ gáy mà lại chịu đứng im để họ tóm xe đâu ! *_^ |
uhm . biết thế mà có thay đổi đựoc gì đâu
|
Nói thì hơi quá nhưng bây giờ mình thấy làm cái gì mà liên quan tới luật lệ thì fai có tiền mới mong trót lọt : cảnh sát,hải quan,bác sĩ,...ngay cả giáo dục nữa...
|
thì phạm luật chịu phạt là đúng rồi.Ví dụ như chị bị tóm vượt đèn đỏ đáng lẽ phạt 150k thì chị đưa phạt có 50k rồi xin thế là ok.cũng chẳng trách được.
|
Trích:
|
Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:44 AM |