Chọn người yêu ## chọn vợ...
Mấy chục mạng thằng con trai, khi được hỏi chọn người yêu thì:
- Cá tính, dễ nhìn, biết cách ăn mặc, tóc tai hợp mốt (ép, nhuộm, cắt dài ngắn đủ loại) - Năng động, dễ gần, biết vui chơi, thông minh Nhưng khi chọn vợ thì lại: - Hiền, thùy mị, ăn mặc đẹp nhưng ko lòe loẹt (tóc dài và đen được chọn nhiều nhất) - Biết quan tâm tới gia đình, nấu ăn ngon, tâm lí. v.v... Chị em thử xem tình hình có đủ năng lực làm vợ hay là người yêu của con trai bây giờ ko! :)) (Từ fb) |
Theo dự đoán thì con trai có khả năng ế vợ đấy >:)>:)Vì vậy đừng có mà kén cá chọn canh quá nhé!:-|:-|
|
......Mình cũng chả bít nữa.
Đồng ý là mún thì ng đàn ông nào chả mún đc như vậy nhưng mà cuộc đời đưa đẩy mình cũng fải đẩy đưa.Không thì có mà ở giá tới già |
Thế mới bảo, đàn ông thời nay yêu hiện đại nhưng lại lấy vợ truyền thống. Đúng là làm khó chị em mình rùi (nhưng mà hok có ế đâu nhá). hic!
|
Cũng là nỗi lòng của cánh đàn ông con trai thời nay (chưa vợ nha). Chị em có cách nào làm thỏa lòng anh em được không? Chẳng lẽ lại cứ yêu 1 người (yêu thật), rồi lại lấy một người khác làm vợ? =((
|
Nếu tiêu chuẩn quá rõ ràng như vậy thì đành phải chấp nhận thôi.Thế người anh yêu bây giờ có đáp ứng được 1 trong 2 điều k:))
|
Đó chỉ là những ví dụ điều kiện điển hình, không phải ai cũng rõ ràng những điều kiện như vậy.
Mình có tiêu chuẩn người yêu của riêng mình. Và dĩ nhiên có đáp ứng được những tiêu chuẩn "yêu" đó thì mình mới yêu rồi. :) |
Chính vì không phải ai cũng rạch ròi như thế nên người ta vẫn cứ yêu rồi lấy nhau, chỉ có những người đặt tiêu chuẩn cao xa quá mới phải ngồi suy nghĩ tính toán thôi.
|
Ừ, chắc là vậy. Tớ thì chẳng mong nhiều, chỉ cần 1 người vợ yêu thương và hiểu mình là được.
Các cụ vẫn bảo "đằng sau thành công của người đàn ông bao giờ cũng có hình bóng (ít nhất) của một người phụ nữ" quả không sai tí nào. |
=)) haha .các bác nghĩ nhiều quá đấy .
|
Múi giờ GMT. Hiện tại là 05:58 AM |