Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - Hôm nay của bạn thế nào?
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Thời gian là liều thuốc quý giá (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=34)
-   -   Hôm nay của bạn thế nào? (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=17909)

kinhcan88 07-23-2010 10:20 AM

Hôm nay của bạn thế nào?
 
Mỗi ngày của bạn chôi qua có biết bao kỷ niệm vui buồn, cũng có những việc ta hoàn thành mà cũng có những việc không.Có nhiều điều muốn nói mà lại chẳng thể nói hoặc chẳng muốn tâm sự cùng ai trong thế giới thật. Nhiều điều muốn diễn tả bằng lời mà không được. Vậy tại sao các bạn không lưu lại những khoảnh khắc ấy tại đây! Các bạn hãy thử làm xem có phải niềm vui của bạn được nhân đôi và nỗi buồn sẽ chia đôi không? Vậy các bạn hãy vào đây nhé, bạn có thể chia sẻ hoặc chỉ là gõ ra những dòng suy nghĩ của bạn để cùng vui hay chỉ đơn giản là giải tỏa. Coi như đây là một Diary, nhưng không phải là riêng cho cá nhân, nó không giống các Diary giêng của bạn là giữ bí mật cho bạn mà nó là Diary của đại gia đình vì thế ngày hôm đó mà bạn nào có lỡ oánh ai hay làm gì sai thì các bạn cũng đừng có khôn viết vào đây nhé.Chúc các bạn sống thật vui ,gặp nhiều điều may mắn để niềm vui được nhân đôi!
http://songvan.net/images/smilies/o038.gif

kinhcan88 07-23-2010 03:42 PM

mở màn nhé.
Hôm nay anh Biên kĩ thuật đi công trình trong Thanh Hóa về mang mấy trăm cái nem chua cả công ty ăn bét nhè :)

vnrushhour 07-23-2010 06:09 PM

Cái này phải để tên là Nhật ký ngày thì hợp lý hơn. Nhìn tên topic bên ngoài cứ tưởng là topic bói toán, xem ngày xem tháng gì của các cô các bà.

kinhcan88 07-23-2010 06:33 PM

nói thế thì mình đã thành công rồi :)

kinhcan88 07-30-2010 11:31 PM

Ai cũng kêu mệt nhỉ?
Hôm nay của mình bình thường như bao ngày khác!
Vân ngày làm 8 tiếng. Cơm ăn 3 bữa.
Khác cái là từ khi đi làm nay mới cân. Thấy tăng cân zui quá!http:////songvan.net/images/smilies/o04.gif
Giờ thì như thông lệ mọi ngày là đi ngủhttp://songvan.net/images/smilies/o035.gif
Chúc cả nhà ngủ ngon!

kinhcan88 08-03-2010 08:46 PM

Một ngày nhìu cảm xúc hiiiiiiii.
Sáng đến cty ai nhìn thấy mình cũng bảo: Khiếp sao mà đen vậy?
Gầy đi,đen đi sau vụt heo sếp xuống công trình hiiiii.
Trưa về đến nhà đang nấu thì hết ga đành ăn mì tôm vậy. Chiều đến công ty vừa nghe điện thoại của khách hàng đã bị chửi bới om xòm rồi, nản quá.

duyniceboy 08-03-2010 09:51 PM

.........Hum nay cũng như hôm wa.
Đang nóng sốt vẫn đi học vô cà cà cái máy lạnh nó phà cả buổi.
Học xong về hết sốt chuyển sang sổ mũi ^_^
Phew

thang 08-03-2010 11:55 PM

Mấy hôm nay vật lộn hơi nhìu...hôm nào cũng 11h mới về tới nhà. Tiếp tục vài hôm nữa thì nguy :)
Hình ảnh minh họa:
http://hoibi.net/uploads/anh-vui/hai/vietnamxebo.jpg

kinhcan88 08-05-2010 06:52 PM

hôm nay.................là một ngày bình thường.Mọi chuyện trôi qua bình thường đến múc không thể bình thường hơn.Từ khi đi làm,thấy cuộc sống cứ như một cuốn phim chiếu đi chiếu lại mà vẫn phải xem................

kinhcan88 08-05-2010 06:53 PM

à có một điều đặc biệt.............hôm nay nhận được một lời có thể coi là "tỉnh tò" của một anh làm cùng.............đang khó xử và chưa nghĩ ra cách đối phó mọi người ạ


Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:54 AM