Học Piano ở tuổi 30
Hihi, có ai như mình
biết đúng 7 nốt cơ bản mà đòi đi học piano cơ đấy Hôm nay mới học thêm được mấy bài nhạc lý cơ bản Thế nào là quãng, thế nào là cung và nửa cung và mới tập đánh được 2 ngón tay cử động cho có nhịp 30 rồi, tay cứng đơ, đầu cũng cứng, nhồi mãi chả vào huhu Ko biết mình có học được ko??? |
Có quyết tâm là sẽ làm được mà,mình cũng mê piano lắm,nhưng chưa có điều kiện học ^^
|
em cũng thế cũng muốn học 1 nhac cụ nào đó nhưng không có đk
|
Học piano hay ghi ghitar sẽ làm tăng khả năng hoạt động của bộ não lên 27% cơ đấy!Mình cũng đang lăm le mấy lớp học đàn nhưng mà chưa đủ điều kiện nên kế hoạch đành gác lại.
Lúc nhỏ (hồi lớp 5) cũng đi học đàn ở nhà thờ (free),mấy ngày đầu cha k dạy mà để mình tự học,cứ giao cho quyển sách rồi cho tự tập,cái nào hok bik thì hỏi và lâu lâu cha sẽ kiểm tra,nếu đánh k thành thục thì bắt tập lại.Khi nào học xong những bài cơ bản thì cha mới bắt đầu chỉ dạy.Mà hồi đó mình sợ cha như sợ cọp,k bik cũng chả dám hỏi>> vừa mù vừa sợ>>>buông đàn khi học chưa đầy 1 tháng:-":-":-":-"H nghĩ lại thấy tiếc ghê!:-| |
mình mới tìm được vài bản nhạc cũ
Tự đọc nốt nhạc và tự tập bài Thoi tơ, cũng nghe được giai điệu Mỗi ngày tập một khúc thôi tay mới quen được Hồi bé, mình thích được học đàn tam thập lục lắm, vì nhìn mấy cô đánh đàn cô nào cũng xinh hihi Nhưng ko có điều kiện, cũng ko dám xin bố mẹ nên đành thôi. |
Bài thoi tơ:
Em lo gì trời nắng, em lo gì trời mưa Em lo gì mùa hè, em tiếc gì mùa thu Em cứ yêu đời đi, như lúc em còn thơ Rồi để anh làm thơ, và để em dệt tơ Tơ dệt xong may áo Áo anh và áo em Thiếu tơ nàng xe thêm Thơ anh làm em hát Tơ em dệt anh may Ta xây đời bằng mộng Như tiếng dập con thoi Ta cứ yêu đời đi, như lúc ta còn thơ Rồi để anh làm thơ, và để em dệt tơ Bài này tiết tấu chậm, nhẹ nhàng. Mình đánh tập có rời rạc cũng vẫn nghe được nhịp hihi |
Tập mãi chả xong bài này
Nản quá Không hiểu có học được không |
không muốn chị buồn nhưng cũng phải nói thật... Muốn học chơi một nhạc cụ nào đó thì cũng cần có năng khiếu...
Nhưng nếu không có năng khiếu thì cần sự chăm chỉ... Chúc chị sẽ sớm trở thành thiên tài trong âm nhạc bởi thiên tài = 99% chăm chỉ + 1% năng khiếu. |
ui, buồn lắm
chị không có tài, cái đó hẳn rồi, nhưng chị muốn học để có thể nghe nhạc mà ko bị nhầm thôi mà cách tốt nhất là học 1 loại nhạc cụ gì đó ít nhất là biết nhận biết bản nhạc, nốt nhạc, thuộc được vài bài Amater thôi, ko dám chuyên nghiệp đâu |
7r cũng chơi đàn nhưng là đàn ghita, híc, mà đàn dây thì khó học lắm
|
Múi giờ GMT. Hiện tại là 05:44 AM |