Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - MẤT ĐIỆN ..........BUZSSSZZZZ....
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Vui cười (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=55)
-   -   MẤT ĐIỆN ..........BUZSSSZZZZ.... (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=17756)

trada53t 06-30-2010 12:52 AM

MẤT ĐIỆN ..........BUZSSSZZZZ....
 
nỗi khổ của những vùng quê bị cắt điện liên tục ?
hàng ngày mất điện từ 6h .7h sáng đến 10h or 11h đêm mới có . có hôm tận tới 12h or 1 h sáng mới có điện .
cách ngày có ngày ah ?ngày có điện chỉ được dùng đến 2h .3h chiều là bị cắt .
dân tình mất điện không làm ăn được gì ?cái nóng nam của mùa hè làm cho con người thấy thật ...?
đêm xuống đường xá tối đen như mực ..chẳng biết có phải mình o năm 2010 không nữa ?
.........
bao nhiêu giải pháp nhà nước đưa ra nhưng năm nào chỉ có cắt điện thêm chứ không có điều ngược lại ....?

pbee 07-02-2010 09:24 AM

ở quê tớ mất điện 2 ngày thì có 4 tiếng.Ôi...:D

anna 07-03-2010 12:31 AM

Ở quê mình cũng cúp điện triền miên,cứ cúp từ sáng cho đến tối khuya mới mở.Nhưng mà có WC nên cũng dc hưởng ké 1 tí điện, cứ đến h bóng đá là họ mở điện cho xem,rồi khoảng 10h30 lại cúp,rồi đến 1h30 mở lại đến khi hết trận bóng thì cúp tiếp.
Nói chung là mấy ông quản lí điện rất chi là yêu bóng đá và cũng có tí " lương tâm" với những người hâm mộ bóng đá.^^

dohuong 07-03-2010 10:29 AM

đúng là mất điện thì rất khổ nhất là đối với những người cận như mình :))


Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:15 AM