Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - mình sắp đi làm rồi
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Vui cười (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=55)
-   -   mình sắp đi làm rồi (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=17726)

kinhcan88 06-29-2010 08:19 PM

mình sắp đi làm rồi
 
Chiều nay lên công ty họ gọi phỏng vấn.Bị thử thách cả buổi chiều cuối cùng cũng qua cửa ải khó khăn.Ngày kia bắt đầu đi làm rồi.Ngày đầu tiên đi làm không biết thế nào nữa nhỉ?Mọi người ai đã có kinh nghiệm đi làm rồi chia sẻ chút nhé vì mình mới ra trường đi làm còn bỡ ngỡ không biết gì mà.cám ơn nhiều nhé.Hãy chia sẻ tất cả mọi việc khi mới đi làm được không ạ?

kinhcan88 06-29-2010 10:12 PM

sao không ai chia sẻ kinh nghiệm với mình thế nhỉ?Lúc này cảm thấy cần biết bao những kinh nghiệm của người đi trước.

anna 06-29-2010 11:10 PM

Chúc mừng chị đã có việc làm nhé!!!Em k có kinh nghiệm gì để chia sẻ cả,chắc sau này fai học hỏi kinh nghiệm từ chị rồi.Chúc chị có 1 sự khởi đầu thuận lợi và may mắn nhé!!!
Dd mình có nhiều topic cho những người mới đi làm lắm đó chị,có thể giúp dc chút ít đấy. ^_^

reina172 06-29-2010 11:29 PM

yên tâm đi lúc đầu hơi vất nhưng sau đó thì khỏi lo nhé.trước hết nên kiếm cho mình người bạn thân
là xếp cang tốt


kinhcan88 07-02-2010 11:10 PM

hôm nay thấy buồn

anna 07-03-2010 01:17 AM

Lại gặp phải vấn đề khó khăn gì nữa vậy chị?Bị ma cũ bắt nạt hay là bị xếp trách mắng?????

thang 07-03-2010 06:13 AM

Đúng là ngày xưa, hồi anh mới đi làm cũng nhiều bỡ ngỡ, không biết phải làm gì, làm thế nào...nên lúc đầu bao giờ cũng cảm thấy mệt.
Bây giờ có kinh nghiệm rồi mới hiểu thấu lời của các cụ dạy: Muốn đi xa phải đi từ từ.
Cứ nhẹ nhàng, từ tốn. Các tiền bối giao việc gì thì vui vẻ, tập trung làm tốt việc đó, không ngần ngại. Ở nơi làm việc, cũng nên tìm bạn gần tuổi, hợp tính để chia sẻ.
Đâu sẽ vào đó em ah :)

hachip 07-03-2010 06:53 PM

tên này chẳng buồn vì công việc đâu , buồn vu vơ nó có nhiều lí do lắm lắm
đi làm đi khi nào có tháng lương đầu nhớ nháy bạn cái nhé :P có bạn là hết buồn liền hehe
( thế có được lấy cái thùng đó free không vậy ? )

kinhcan88 07-04-2010 08:09 AM

Em thấy mọi người trong công ty cũng nhiệt tình bảo mình công việc.vất vả một chút nhưng cũng không vấn đề gì làm dần rồi cũng quen thôi.Em không ngại khổ.Hôm trước là buồn vu vơ ý mà.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 05:19 AM