Trận giữa Mexico và Nam Phi kết thúc với tỉ số 2-1 nghiêng về Nam Phi
Trận giữa Pháp vs Uruguay hòa 0-0 Hôm nay thì có trận giữa tuyển Hy Lạp và Hàn Quốc lúc 18h30 và hiện giờ tỉ số là 1-0 nghiêng về Hàn Quốc (chỉ mới trong 10’ đầu của hiệp 1 thôi) |
Em đính chính lại 1 chút,em nhớ nhầm trận Nam Phi và Mexico hòa 1-1,không phải 2-1 T_T
( trận này em ko xem,chỉ nghe trên tivi,thỉnh thoảng vào ngó 1 tí xem tỉ số thôi,có trận Pháp với Uruguay muốn xem mà chiếu khuya quá,nên ngủ quên luôn) |
k xem khai mạc mà cụng chẳng xem trận bóng nào,nhưng mà nghe mấy ông hàng xóm hét hì ầm ĩ>>>như thế cũng là đủ tận hưởng khoảnh khắc WC rùi.
|
Đối với một đất nước không phải giàu có như Nam Phi,thì đấy là 1 lễ khai mạc tuy không hoành tráng như những lễ khai mạc WC khác,nhưng nó là 1 lễ khai mạc đậm đà bản sắc dân tộc,và nét văn hóa riêng của Nam Phi
|
Hình như diễn đàn mình ít ai mê bóng đá thì phải,thấy các chàng trai không hào hứng lắm với chủ đề này.Hay là những trận đấu vừa qua khá nhạt,nên không có gì để bàn ^^
|
@phonglinhtim : Có lẽ là chưa có gì nhiều để bàn ^^ Hoặc các anh em đang ngập trong không khí WC , quên mất góc nhỏ WC ảo trên MTG rồi .
Nói chung năm nay WC có nhiều sự bất ngờ & thú vị . Khoảng cách giữa các đội là ko thật sự rõ rệt . Trải qua chục trận đấu nhưng các đại gia vẫn chưa chứng tỏ đc đẳng cấp của mình . Hết Anh , Ý rồi Pháp đều gây sự thất vọng lớn cho người hâm mộ. Năm nay ấn tượng với màn trình diễn của Nam Phi trong trận khai mạc (Nếu có thêm 1 chút tự tin & may mắn thì có lẽ đêm 11/6 người dân Nam Phi đã có 1 chiến thắng ngọt ngào ) , Hàn Quốc & Nhật cũng đã ko làm hàng triệu người hâm mộ châu Á phải thất vọng . Đêm nay chờ đợi trận Bờ Biển Ngà - Bồ Đào Nha ... ^^ |
hôm qua trận Đan Mạch - Hà Lan đẹp mừ, các cầu thủ của Hà Lan có mí kỹ thuật như: đá hai chân, đảo người, đưa bóng nhìn rất tuyệt mà. hichic, vậy mà mình lại bắt Đan Mạch mới chít, ngồi cổ vũ cho Đan Mạch mà lòng thì cứ hướng về các chân sút của Hà Lan. chán thiệt!
|
Sáng mai có trận của Brazil và Triều Tiên lúc 1h30.(Mấy trận mình muốn xem toàn rơi vào lúc 1h30 >”
|
Ôi,hổ thẹn quá!chẳng bik tí tẹo gì về WC để mà bàn luận cả.Ông anh của mình cũng chẳng mê gì bóng đá,vì thế con em này cũng mù tịt luôn,hihi.
|
Thật ra em lúc đầu cũng ko phải là 1 fan của bóng đá.Mãi cho đến năm diễn ra Sea Game 23,hôm đó đi học thêm,nhưng đến giờ học lại diễn ra trận đấu của VN với 1 đội nào đó(lâu quá em nhớ ko rõ).Cô cho nghỉ học,kéo cả đám xuống xem bóng đá,lúc đầu thấy chán chán,nhưng từ lúc VN đá vào khung thành ghi điểm,cả đám la hét,thế là bắt đầu thấy mê mê,sau trận đó VN thắng thấy người ta đi bão quá trời,vui vuithế là mê bóng đá từ dạo ấy.
|
Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:45 AM |