gặp lại cả nhà!
phù phù! Chuyển chỗ trọ, giờ mới nối được mạng để vào nói chuyện cùng cả nhà! Một thời gian khá dài rùi mình không vào diễn đàn nghe chừng mọi người sôi nổi quá. Mà hình như có thêm thành viên thì phải? (Gửi lời chào tới những thành viên mới gia nhập nhé). Hơn hai tháng qua mình bận kinh khủng vì việc học, bây giờ chưa kịp thở thì đã phải "chạy sô" cho kì thi kết thúc năm học. Mệt chết mất! dù sao thì cũng ổn rùi vì được tiếp tục tham gia dd cùng mọi người! ^_^
|
:)) tưởng có người đi lấy chồng lặng lẽ bỏ cuộc chơi chứ....
|
hihi,hoan nghênh bạn trở lại.Bấy lâu thấy mất tăm mất tích,cứ tưởng bạn đi k trở lại chứ.^_^
|
@ ui! Mình mong có người rước mà hok được đây nè duy ah! Làm sao mà có thể "ra đi" lặng lẽ vậy được. hix!
|
Welcome back home!
Em đọc địa chỉ đi, anh đến "rước" đi cho! ;)) |
Nice to meet you,mình là mem mới tham gia sau này nè
@7R:e hèm,em thấy anh hình như đang chiến đấu trên mọi mặt trận đấy ;)) |
bác 7R thả câu nhiều ao quá.
|
Kìa các cô các bác, em nó còn chưa nói gì các cô các bác đã dìm hàng mỗ ghê thế!
@yeuanhtrongnoinho191191: em đừng nghe ai cả, hãy tin vào chính linh cảm và sự mách bảo của trái tim thôi nhá! Mà hình thấy 82 hợp với 91 đấy em ạ. >:) |
em ơi cứ suy nghĩ cho kĩ vào mấy bác đào hoa,ăn nói khéo như bác 7R nên cảnh giác đó em :0
|
Đàn ông đào hoa rất hay lăng nhăng nhưng mà đã yêu rồi thì lại yêu rất mãnh liệt và chung thuỷ đó em à. Anh là con trai miền Trung đất đai cằn cỗi, khí hậu khắc nghiệt, sinh ra chỉ biết chân chất, chân thành thôi... :">
|
Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:54 AM |