Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - Giả tạo?
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Triết lý tình yêu (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=31)
-   -   Giả tạo? (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=1540)

PeCao 10-03-2009 12:29 PM

Anh nghĩ rằng người khác giả tạo, để rồi khi anh tha thứ cho người đó, thì ý nghĩ về sự giả tạo vẫn theo anh, và anh nhận ra bản thân mình không còn tin tưởng người đó nữa, như thế không phải anh giả tạo, mà là do anh không nhận ra được rằng, người bạn đó đã khiến anh trở nên đa nghi và luôn ngờ vực về chính tình bạn của mình đấy. Em cũng từng như thế, nên em hiểu được đôi chút, dù rằng em là người phải chịu lời bàn giả tạo như người bạn tên N của anh, hix hix.

miuluoi87 10-03-2009 02:11 PM

kệ họ đi. mình vẫn là mình.

girlvampire 10-03-2009 05:07 PM

Đấy không phải là giả tạo đâu ! Chẳng qua là bạn không thể thân thiết với N như trườc kia nên khi nói chuyện với N sẽ có cảm giác chỉ đơn thuần là xã giao , cười nói cũng vậy , nó không xuất phát từ tình bạn mà chỉ là cách giao tiếp . *_*
Không sao đâu bạn đấy chính là cách mà những nhà ngoại giao tốt vẫn hay làm mà hjhj

koi_thuy 10-05-2009 10:41 PM

Mọi người nói đúng mình vẫn là mình nhưng mè mình hok phải nhà ngoại giao tài ba gì đâu?Sao ai cũng gọi mình là anh thía nhỉ? Có gì nhầm lẫn ở đây chăng?


Múi giờ GMT. Hiện tại là 05:46 AM