uống rượu...
Tớ đang buồn,...đang ngồi online trên mua thời gian và cạnh là 1 chai rượu..rượu không thôi...không có gì thêm đâu...tớ làm 1 ngụm trước nhé! Có ai uống vs tớ không?Duy đâu roài...
|
ôi uống rượu ảo à,thế chẳng thích đâu,hôm nào tụ tập mấy anh em nhâm nhi mới đã chứ,mà gọi Duy vậy chắc trong SG rồi,vì Duy làm trưởng nhóm trong đó,còn ngoài này là bạn 7R đúng không nhỉ?
|
Tớ biết...nhưng lúc như thế này thì trống trái ghê...có lẽ tớ cần 1 người bạn ảo, chỉ nói chuyện qua diễn đàn cũng được...chưa bao giờ thích uống rượu một mình thế này đâu...
|
Nếu có chuyện buồn thì mới uống đúng không.Có thể chia sẻ cùng anh em mà,nik YM mình pralovarg nếu muốn thì ra đó 8 cùng mình ^^
|
cảnh buồn tại người,rượu sầu tại ai?
Cuộc sống không có gì là không thể xảy ra cả,không biết bạn có chuyện gì phiền lòng nếu nói chuyện thấy thoải mái thì cứ tự nhiên,diễn đàn ngoài trao đổi kinh nghiệm còn là nơi dốc bầu tâm sự.nhiều khi mình buồn nhưng không ngồi uống một mình mà thêm thằng bạn trí cốt nữa,giờ nó đi lấy vợ rồi nên cũng hạn chế,ai cũng có cuộc sống riêng mà.ngồi một mình thì uống cafe hay chứ,nó làm mình khó ngủ nhưng thấy tỉnh táo mà suy nghĩ mọi việc hơn là trong men say mà quên đi tất cả.mình chỉ uống khi vui là chủ yếu,còn khi buồn thì tìm cafe. |
Ai kiu ta đoá.
Coá ta đây hehe :)) Bác mèo dạo này ở ẩn lâu wá mới thấy tái xuất giang hồ. Lấy ra 1 xị xin kính bác 1 chung. hàhhhhà. @@ thật ra không hẳn là uống rượu để giải sầu. Uốg cafe là để tỉnh táo suy nghĩ.Hoặc ngồi nhâm nhi thả hồn đi đâu đó để cảm thấy những điều mới lạ xung quanh đang diễn ra. Còn uống rượu là để tìm cảm giác tự tại.Đi tìm cái tôi trần trụi đc giấu đó trong mỗi người.Có ai khi say thì mới hiểu ^^ :)) chứ uốg rượu để giải sầu thì sầu càng thêm sầu. Hà hà Chuyện hôm qua như nước chảy về đông, mãi xa ta không giữ lại được Hôm nay có bao chuyện ưu phiền làm rối cả lòng ta Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy mạnh; nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm |
Thiên hạ bây giờ ai cũng say
Riêng mình ta tỉnh có gì hay Họ say say mãi nên vui sướng Ta tỉnh nên ta sống đọa đày Thời tiết thế này mà làm vài ly cho ấm thì cũng hay...! |
Khi buồn thì tớ thích ngồi nhâm nhi uống trà nóng cơ, khi đó sẽ bình tĩnh hơn và có khi nghĩ ra nhiều cách để giải quyết vấn đề hơn là ngồi uống rượu, uống xong mất bình tĩnh, có khi làm nhiều trò điên rồ ...
|
Lâu rồi chưa được uống rượu ! Thế mà chẳng có ai rủ mình đi nhậu cả, chán quá bạn Duy oi !
|
Uống bia nhìu thì bụng bự, uống rượu nhìu lại xơ gan. Vậy mà sao các đấng nam nhi lại khoái rượu hơn bia ta?
Nhìn Duy "thư sinh" thế, không ngờ lại là bợm rượu ... hì hì. Để 30/4 này mom về quê, S sẽ gởi đặt rượu nếp "made in BT, made at home" làm quà cho D nhé, chứ rượu giờ toàn là rượu hóa học, rượu giả pha nước. Ha ha ha ... chịu không? |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:16 AM |