Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - Thời học trò...
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Thời gian là liều thuốc quý giá (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=34)
-   -   Thời học trò... (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=1398)

karin93 09-28-2009 12:01 PM

Thời học trò...
 
Hôm nay, xem chuyên đề đầu tuần mà lớp 12 làm, thật xúc đọng. Mới đầu năm thôi, mà với các anh chị 12, thời gian như con thoi trôi qua rất nhanh. Mình chợt nghĩ sang năm rồi cũng thế, mới đầu năm đã phải nghĩ đến sự chia tay. Rồi nhận ra, mình đang hạnh phúc quá, làm gì có quãng thời gian nào đẹp hơn lúc này, tuổi học trò đầy mộng mơ, tình bạn thân thương,thắm thiết, tình thầy trò đáng trân trọng biết nhường nào. Ngày ngày đi học, mỗi ngày là một trải nghiệm mới, một niềm vui mới, kiến thức mới rồi cả bạn bè mới, những xúc cảm mới... Chợt nghĩ lên lớp 12 rồi mình sẽ lao đầu vào học tập, liệu còn thời gian cho những niềm vui bé nhỏ nơi học đường nữa không? Nghĩ mà suýt khóc, nhưng ngại người khác nhìn thấy, lại nén xuống, lại nghĩ nhiều hơn. Cứ luôn mong lớn thật nhanh, cứ hy vọng đỗ ĐH thật mau để tiếp xúc với cuộc sống nhiều hơn, nhưng dần dần lại thấm thía ra rằng thời học trò mới thật tuyệt vời. Giá mà cứ như vậy mãi, giá mà thời gian ngừng trôi, giá mà kịp làm tất cả những gì mình mơ ước, giá mà...

miuluoi87 09-30-2009 12:25 PM

Thời học trò của chị trôi đi đã khá lâu rùi, nhưng giờ nhớ lại thì có quá nhiều cảm xúc, nhìu thứ muốn lấy lại, làm lại.. nhung ko thể được nữa rồi.

karin93 09-30-2009 07:09 PM

Anh chị nào em biết cũng đều nuối tiếc chút gì đó về thời học trò của mình, đến một ngày nào đó chắc em cũng vậy. Có lẽ bây giờ nên làm nhiều điều tốt đẹp hơn để sau này khỏi phải hối hận.

hachip 09-30-2009 07:10 PM

chuyện gì đến sẽ đến, chuyện gì đi sẽ đi , chuyện vui hay buồn thì cũng sẽ có thời gian thui em ah, chúc em sẽ có những kỉ niệm đẹp về thời học sinh nhé :d , Chị cũng đang mong được trở lại cái thời đó nè :D

karin93 09-30-2009 07:12 PM

^^ hi hi nhưng ước mơ cũng chỉ là ước mơ thôi chị ạ, cái gì đã qua không thể lấy lại đc, chỉ biết để dành trong tim...

PeCao 10-01-2009 10:39 AM

Ui, Karin còn chưa tốt nghiệp cấp 3 hả, vậy thì phải gọi Cáo là chị mất rồi, hỳ hỳ. Cáo chỉ vừa tốt nghiệp thôi, nhưng khi thoát được thời học trò thì Cáo mừng lắm, vì nó không có đẹp đẽ như bao người khác đâu. Tuy nhiên giờ nhắc lại, tự nhiên lại thấy nhớ đến những ngày học cấp 2 nhiều hơn ấy, chắc tại khi đó mình không bị bắt nạt như những năm cấp 3 buồn tẻ này, hihi


Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:04 AM