Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - Bạn làm gì với tháng lương đầu tiên ?
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Giao lưu - Tán gẫu (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=49)
-   -   Bạn làm gì với tháng lương đầu tiên ? (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=13721)

hachip 04-02-2010 09:39 PM

Bạn làm gì với tháng lương đầu tiên ?
 
Nếu đi làm , tháng đầu tiên nhận được lương mọi người sẽ làm gì với nó ...
Giao lưu cái nhé :)

Riêng chip : chip mời cô bạn thân đi ăn , lang thang, Mua quà cho bố ,mẹ , bà và anh và tất nhiên cũng tự thưởng cho mình nữa :)
Chẳng biết là tháng lương đầu tiên có đủ cho việc này không nữa :)
Thế mọi người thì sao

anna 04-02-2010 10:26 PM

Oh,em sẽ gửi cho mẹ 1 nữa,1/2 của phần còn lại là khao anh chị,bạn bè;còn lại là cầm cự cho đến khi nhận dc lương tháng kế tiếp.

Sand 04-02-2010 11:27 PM

Có lẽ không đủ (^_^) Tháng lương "đầu tiên" của S đa phần chỉ để "trả nợ" tiền lẫn tình cho bạn bè và tự thưởng cho bản thân những chầu ăn đã đời sau những chuỗi ngày "đói khổ" quay qua quay lại, sạch sẽ!

hachip 04-02-2010 11:58 PM

uh , nhiều việc quá có lẽ là hok đủ thật , nhưng sẽ cố gắng cho ai cũng có phần , còn chi tiêu của tháng đó chắc là phải dùng lương của tháng sau để bù đắp hí hí :)

duyniceboy 04-03-2010 08:38 AM

Tháng đầu tiên trả nợ,tháng thứ 2 cũng trả nợ,tháng thứ 3 cũng nốt.Nợ nần lẫn quẩn.Nên mình cũng không bít cảm giác tháng đầu tiên thế nào nữa vì tiền vừa vô túi tiền vội chắp cánh bay xa.

hachip 04-03-2010 01:32 PM

chà như vậy có mà quanh năm trả nợ àh , cái này Duy cần coi lại kế hoạch tiêu tiền đi nhé như thấy này là hok lấy được vợ đâu đấy , tháng lương đầu tiên cũng là 1 bước ngoặt đấy

duyniceboy 04-03-2010 03:55 PM

Vậy thì phải để vợ lấy mình chứ mình hôg lấy vợ đâu @@

Sand 04-03-2010 06:19 PM

Chắc là Duy nợ vì mượn tiền bạn bè để khao mấy em út chứ gì? Hì hì ... khổ chưa, con gái đào hoa thì lời chứ con trai đào hoa thì khổ thế đấy.

Cỡ Duy đúng là nên "lấy vợ" chứ không phải là "cưới vợ" vì dù sao Duy vẫn có 1 "mặt tiền sáng giá" ... cái gì cũng có cái giá riêng của nó chứ D nhỉ? he he he he. Mà khổ 1 cái là mấy anh khi còn độc thân thì ai cũng mạnh mồm tuyên bố thế nhưng 1 khi tim đã liêu xiêu thì khi đó đúng là lời nói trong quá khứ và hành động trong thực tại lại khác xa nhau 1 trời 1 vực!

nhanvatso1 04-03-2010 07:51 PM

Hix tháng lương đầu tiên của tui cách nay rất lâu ùi , tui đã tiêu nó trong vòng 1 tuần thui T_T (2tr trong 1 tuần ) :mở 1 bữa tiệc đãi gia đình , dẫn mấy đứa bạn đi uống nc ....có thế thôi

kinhcan88 04-04-2010 09:54 AM

tháng lươn đầu tiên khi đi làm thêm(700k) không đủ cho bao nhiêu dự định.Mình đã mua tặng bố cá áo,mẹ bộ đồ ở nhà,em gái chiếc giầy.còn 350k khao cả phòng trọ 1 trầu ốc nóng thế là gần hết.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 05:00 AM