Bạn miuluoi ơi, thế đã bao giờ bạn đặt câu hỏi ngược lại rằng: bạn lo nghĩ, quan tâm nhiều cho bố mẹ và em như vậy là đang làm cho người thân khó xử không?
Bạn có biết rằng bạn đang làm cho bố mẹ và em lo lắng về bạn đấy: Sao con mình nó không nhí nhảnh, vô tư, yêu đời như hồi nhỏ nhỉ? Hay nó ốm? Hay nó suy tư nhiều? Là bố mẹ, có lẽ phải tìm thầy thuốc chữa chạy cho con nó chứ không thì làm sao nó khỏe mạnh được v.v. và v.v. Tóm lại lo lắng, thương yêu cho người khác là tốt nhưng đầu tiên bản thân phải được chăm chút, yêu đời, sinh lực dồi dào đã. Nếu bạn làm được như vậy thì mới thực sự là thương bố mẹ, các em đấy, mình nghĩ vậy. Không biết cả nhà nghĩ sao? |
Để giúp người thân thì mình cũng sẽ hi sinh giống bạn miuluoi thui ! Nhưng ngay lúc này thì tốt nhất là đừng nghĩ nhiều . hãy lo cho mọi người thân của bạn ngày vài trận cười là bổ lắm rùi !
|
Các bạn hiểu nhầm ý của tớ rùi. Ý tớ mún hỏi là đối với các bạn thì điều gì mới là quan trọng nhất.
Còn đối với tớ thì đó là gia đình, vì vậy tớ mới giải thích vì sao tớ chọn gia đình là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của tớ. Hi.. Cảm ơn vì lời khuyên nha. |
hì hì, đúng là mình hiểu nhầm ý bạn định hỏi. Dòng đời xô đẩy làm mình sinh ra tính hấp tấp. Bỏ qua nha;D
Ừ nhỉ, cái quan trọng nhất đối với mình là gì nhỉ? Có lẽ là cảm thấy mình có ích cho gia đình và xã hội, và quyết tâm thì hình như là tự nhiên thành có ích...chắc vậy...Mỗi khi thấy mình có ích 1 thì lại tìm cách thưởng cho bản thân tới...2, 3...chà, cuối cùng lại là vì bản thân phải không ta :)) |
Quí giá nhất với em là niềm tin vào cuộc sống, không có nó chắc giờ này em đang tin vào một điều gì đó ở thế giớ bên kia rồi^^
|
Quý giá nhất đối với mình à.......
Chắc chắn là tiền |
Sống thực dụng quá đi! Nhưng mà nói thật vậy cũng hay... Tiếc điều... tiền chỉ là công cụ của con người mà thôi, bạn mà thấy nó quí giá nhất thì cuộc sống của bạn sẽ bị chi phối bởi nó nhiều lắm đấy. Bắt tiền phục vụ mình chứ đừng để mình phải chạy theo nó^^!
|
Đúng là mỗi người một cách nghĩ. Tiền quan trọng, nhưng nếu ko biết cách sử dụng nó sẽ biến thành một con dao 2 lưỡi. Và chính con dao đó sẽ giết chính bạn.
Niềm tin vào cuộc sống quả thực rất có ý nghĩa. Ko có niềm tin thì cuộc đời sẽ chẳng biết có bao nhiêu ngã rẽ và ko hiểu chúng ta sẽ phải làm gì khi gặp khó khăn mà ko có cách giả quyết. |
Điều gì quý nhất với mình ư? Với em thì bản thân em là quý giá hơn cả. Em yêu gia đình, em yêu những ai yêu quý em. Nhưng rồi mọi thứ em yêu quý đều rời bỏ em mà đi, chỉ để lại mình em cô đơn và lạc lõng giữa cuộc đời. Em chỉ có mình, và có hy vọng về tương lai cho mình thôi. ^^! Với những ai có gia đình, thì đó thật sự là một hạnh phúc, lớn lao mà em đã và đang tìm kiếm cho cuộc sống của em thêm đẹp hơn, hỳ hỳ.
|
PeCao à. Hic... Những lời em nói đó cũng là những thứ chị đang tìm kiếm cho cuộc sống của mình. Hic. CHị chúc em tìm được những điều quý giá nhất đối với mình nhé. Cố lên chiaki. Hic...
|
Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:32 AM |