Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - 1 ngày bạn diễn ra thế nào : li kì hay nhàm chán ...
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Giao lưu - Tán gẫu (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=49)
-   -   1 ngày bạn diễn ra thế nào : li kì hay nhàm chán ... (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=11662)

hachip 02-26-2010 11:55 PM

1 ngày bạn diễn ra thế nào : li kì hay nhàm chán ...
 
Có bao giờ bạn tự ngồi và suy nghĩ 1 ngày mình đã làm gì chưa , còn mình thì hình như công việc đó lặp lại 1 cách thường xuyên
Vd như hum nay : sáng dậy đi học , trưa đi ăn cơm ,về coi phim 12h , sau đó ngủ , khi dậy thì chuẩn bị lên bộ môn gặp thầy , về ôm máy 1 lúc rùi đi ăn , về nhà lại coi phim ... muộn thì ngủ cho ngày mai đi học tiếp , có thể đọc sách cũng có thể đi ngủ luôn :(
Đấy mọi người thấy có nhàm hok cơ chứ , đang cố gắng tìm việc làm thêm cho hết cái thời gian này đi , chứ cứ thế này thì sao mà chịu được
còn mọi người thì sao , 1 ngày của mọi người diễn ra thế nào , li kì hay nhàm chán

Sand 02-27-2010 12:15 PM

Trời ơi, xui xẻo dồn dập tới tấp lun á ... Xui từ cuối năm đến sang năm mới lun
Mở màn là sự ra đi của 1 người quan trọng.
Sau đó là tông xe thẳng vào cửa mở tự động của bệnh viện (vì lỡ rồ ga quá trớn, nhưng hên là cửa ko bị hư) xe bị bể dzè, bung bảng số, đùi bầm tím (hên là không bị mẹ truy cứu)
Sau đó thấy tiền bạc eo hẹp, thế là đi làm, làm được mấy ngày, bệnh suốt 2 tuần sau đó. Sau khi chuẩn bị nghỉ làm thì bùng ra tin chấn động là giam lương đến tận đầu tháng sau.
Vào học thì trên đường đi về bị lủng 2 lỗ chỉ vì 1 cây tăm cùn.
Xui đến nổi đi chơi mà cũng ko thành: ăn trúng đồ ăn dở cực kỳ với giá cao ngất ngưởng, đến rạp phim thì coi nhầm phim dở tệ, đi ăn bánh thì hết bánh mình thích.
Sau đó là màn mất chìa khóa xe trong khi đang líu tít đi siêu thị để mua đồ về nấu lẩu với tụi bạn.
v.v...

hachip 02-27-2010 03:57 PM

sand , hok phải thê thảm tới mức quá đáng vậy chứ , mà 1 ngày thui sao làm được việc vậy chứ , chip thấy hơi hơi ngưỡng mộ rùi đó ;;)

nhanvatso1 02-27-2010 03:58 PM

Làm trong 1 tháng thì có , 1 tuần cũng hem đủ nhưng đang nói về nhàm chán chứ có phải xui xẻo đâu nào


meomuop_meomeomeo 02-27-2010 04:01 PM

Anh cũng thường dành thời gian ngồi ngẫm nghĩ lại điều đó.Thông thường thì là khi rảnh rỗi hoặc buồn buồn, hoặc có nhiều vấn đề chưa giải quyết khiến anh phải Arrenge lại mọi thứ!
Nói chung anh khá bận nên không có nhiều điều để không hài lòng.Và thường phải rút kinh nghiệm + nhận xét luôn mỗi khi hoàn thành vấn đề nào đó! Nhiều lúc cũng bực bội và xấu hổ vì mình quá ngốc, nhưng nói chung vẫn ổn! Phải nhìn nhận vấn đề lạc quan hơn!^^ Lúc nào cũng thế! Đó là cách suy nghĩ của anh^^

hachip 02-27-2010 05:45 PM

đúng là chỉ khi nào buồn thì mới ngồi nghĩ linh tinh thui , bình thường thì cũng chẳng suy nghĩ đâu nhưng mà dạo này rảnh quá cơ , cũng đang kiếm việc làm nhưng mà vẫn khó vì vị trí xa trung tâm quá cơ :(

hachip 03-05-2010 07:01 PM

hai ngày tiếp theo của mình chắc nhàm chán lắm đây , được nghỉ rùi mà , lại chỉ ôm máy tính , lướt wed và coi phim thui :( chẳng có việc gì cả , nhàm chán quá , có ai có gì vui không chia sẻ nhé !

dohuong 03-07-2010 01:11 PM

có lúc bận rôn, có luc nhầm chán , có lúc vui , lúc bùn cực kỳ .

bichhieu 03-08-2010 07:39 PM

Mình thì hình như chẳng ngày nào giống ngày nào cả. Có thể hôm qua là ngày vui nhưng chẳng dám chắc hôm nay cũng là ngày vui. Hoặc hôm nay là ngày buồn cũng chưa chắc ngày mai lại cũng như vậy.

Nói chung là tình hình các ngày của mình cứ diễn ra sôi động còn hơn biểu đồ chứng khoán đó. Và tâm trạng cũng theo đó mà nhảy lung tung luôn.hihi

hachip 03-09-2010 10:26 AM

tự nhiên lại ước được như bichhieu đây , lung tung 1 chút còn tốt hơn là nhàm chán rùi nghĩ lung tung nhỉ :?


Múi giờ GMT. Hiện tại là 05:00 AM