Những Hình Ảnh " Bắt " Được Ma
http://www.bacbaphi.com.vn/entertainment/showthread.php?t=264807
Coi cho dzui , chỉ là mấy tấm ảnh chụp thấy có bóng ng` lảnh vảng , có thể do hịu ứng của ánh sáng .Cứ xem đã . |
ây da, coi xong thấy ghê ghê quá. bữa trước cũng được nhỏ bạn cho coi tấm hình có bóng ma xuất hiện ở đồi thông hai mồ trên Đà Lạt vào lúc chiều. Vẫn còn ám ảnh, giờ coi mí tấm này.hichic.
|
em chưa coi,nhưng mới đọc cái tiêu đề với cảm nhận của chị hiếu thì...thôi hok coi còn hơn...vì em cũng bị cái bệnh hay tưởng tượng lung tung lắm.^^
|
em thì em vẫn lượn suốt, không sợ lắm. Hình nền của máy tính em là 1 con ma mà ^^
|
Vui nhỉ,nhưng ko sợ
|
nhìn thì cũng thấy ghê ghê nhưng xong rùi thì... cũng chẳng sao cả. ^_^
|
Bao giờ phải gặp trực tiếp mới sợ,xem qua phim ảnh hay nghe kể lại thì chưa sợ..
|
Có ai gặp dc trực tiếp đâu toàn chụp ảnh về lấy ra xem mới giật mình , nhưng chính vì hem gặp nên mới càng sợ cái gì mà hok bít về nó càng dể làm mình sợ .
|
Vậy bữa nào ai về quê tui chơi đê, nhà tui ở ngay bên cạnh khu mộ của dòng họ lun á ... hồi pé tớ từng tận mắt thấy 2 cái áo trắng tinh khôi treo phất phơ trên hàng rào dâm bụt ý, thiên hạ cũng đồn đại là thấy đốm lửa tụt lên tụt xuống chỗ cây me trước cửa nhà tớ nữa đấy --> chuyện này thì tớ chưa từng thấy bây giờ ^_^
|
Hix nghe sand tả ko thấy sợ mà thấy tức cười thoi ^^ cách diễn đạt của bạn ấy Zzz tụt lên tụ xuống hahaha
|
Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:26 AM |