Mỗi ngày một điều ước
Lập 2pic này để mỗi ng` chia sẽ những điều ước của mình . Cùng nhau gắng sức thực hiện và hi vọng sau này nhìn lại ta thấy mình đã làm dc .
Đầu tiên là tui , Ước cho mọi điều ước của mọi ng` ,đềudo chính đôi tay của mọi ng` làm nên . |
Mình chỉ ước tất cả mọi người luôn mạnh khỏe.
|
Lúc bình thường khỏe mạnh thì không sao,lúc ốm đau bệnh tật mới thấy sức khỏe quan trọng như thế nào.Mình hay bị ốm vặt,hễ thay đổi thời tiết hay đi đường xa là lại mệt,lại ốm.Những lúc như thế thấy buồn và bất lực lắm.Lúc nào cũng ước giá mình thật khỏe thì tốt biết bao.Mình khỏe sẽ không phải phiền ai chăm sóc,sẽ làm được nhiều việc hơn nữa.
Và lại nghĩ vẩn vơ,mình hơi mệt một tý thế này mà mình còn thấy chán nản,mệt mỏi huống chi người thân của mình bị bệnh phải uống thuốc quanh năm đôi khi tỏ ra khó tính,mình mới thấy thông cảm... |
Ứơc gì con trai trên đời này chết hết.Còn lại mỗi mình là con trai ~.~
|
"Ước gì cho thời gian trở lại...ước gì em gặp anh 1 lần...em sẽ nói em lun nhớ anh và em chỉ có anh thôi..."
|
Ứơc gì TG này nhỏ hơn 1 tí , để đường tới nhà em ko còn xa .
Ước gì mọi ng đều là a e , để ra dường chỉ nhìn thấy nụ cười Ước gì cuộc sống cứ mãi thế này: êm đềm và hạnh phúc trong vòng tay cha mẹ Ứoc gì....ước gì nữa...hạn phúc ngay trước mặt thì phải mơ ước đâu xa . |
Ước gì quanh ta là một núi thịt chó, một dòng sông rượu và một cánh đồng bát ngát rau thơm. :))
|
:)) 1 vừơn hoa đầy mỹ nữ.
Sống thế còn gì bằng.^^ |
Chài ai,sao mà mấy điều ước kia chong xáng và dản dị quá đi!!^^
|
He he, bác Duy nhà miềng có vẻ thèm "mỹ nhân" nhẩy? SG lắm các em miền Tây mà, sao bác ko kua lấy đại một em? ^^
|
Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:06 AM |