Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - Có phải con trai thích con gái "điệu"?
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Giao lưu - Tán gẫu (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=49)
-   -   Có phải con trai thích con gái "điệu"? (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=10298)

bb91 01-27-2010 01:26 PM

Có phải con trai thích con gái "điệu"?
 
Có phải người con trai nào cũng thích con gái điệu không nhỉ? ở đây mình không nói là điệu về cách ăn mặc hay trang điểm đâu nhé. Mình muốn nói điệu là điệu về cách ăn nói cơ. Mình dị ứng với những người nói điệu (nói ngọt) lắm nhưng hình như con trai thường đổ trước những người như vậy thì phải? Chẳng lẽ con trai luôn thích sự "ngọt ngào" ấy chăng?

boyhd91 01-27-2010 03:33 PM

bó tay với bà đó.but mà bà cũng đừng vơ đũa cả nắm nha.hjhjhjh.thế bà ngĩ ở đau ja ý tưởng đó thế .bà ngĩ có bao nhiêu phần trăm con trai là như thế

duyniceboy 01-27-2010 04:28 PM

Hehe,xin xác nhận rằng 99 trong 100 người con trai sẽ đổ khi đứng trước cô gái có giọng nói ngọt ngào.Mình cũng không ngoại lệ.Còn 1 người không bị lung lay vì người đó bị điếc ^^

Đừng nói con trai chi cho xa.Chính các bạn con gái có người nào lại không thích ăn ngọt không.

bb91 01-27-2010 06:28 PM

@ boy91: mình cho là rất nhiều nhưng mình không biết... chính xác là bao nhiu.^_^. Mình thấy từ thực tế mà.
@ duy:ý mình không phải vậy. Nếu ngọt ngào theo kiểu bình thường thì lại là... bình thường nhưng mà ý mình nói là... điệu cơ. Sao mà khó diễn đạt thế. Tóm lại là mình không hỉu vì sao con trai luôn thích những người có kiểu ăn nói như vậy. Như kiểu là mồm miệng đỡ chân tay ý.

anna 01-28-2010 12:48 AM

Những người con gái mà có giọng nói nhẹ nhàng,ngọt ngào thì đến con gái còn thích nữa chứ nói gì đến con trai.
Mình cũng hiểu ý nghĩa của cái từ" điệu" bạn mún nói,thực ra mình nghĩ k fai tất cả con trai đều đổ thật trc những người như vậy đâu,có thể nhiều người chỉ muốn vui đùa hay chọc ghẹo cho vui thôi(nhất là mấy công tử nhà giàu vì mấy người này thích nghe nịnh mà)chứ chưa hẳn là tin tưởng vào những cô gái này đâu,tất nhiên cũng có nhiều anh chàng bị mê hoặc thật nhưng hok fai là tất cả!!!

hachip 01-28-2010 12:09 PM

mình nghĩ con trai thik con gái điệu nhưng mà người yêu mình mà điệu thì có lẽ lại không thích nữa , lí do thì chịu , hok biết được , nhưng mà con gái điệu quá dễ bị nhiều người nói lắm , có khi còn bị ghét nữa :D,

a 01-28-2010 01:26 PM

Ngọt lọt đến xương, con gái điệu 1 tí thì hay, miễn đừng chảy nước ra là được.
Với lại con gái, là tính nữ, nữ có tính chất của nước, mềm mại ngọt ngào thì đá cũng mòn nữa là mấy anh đàn ông con trai.
Anh Thắng nhỉ

Sand 01-29-2010 01:09 PM

Uhm, người ta thường thích những gì người ta ko có ...cứ thế mà làm!

bb91 01-29-2010 02:38 PM

đọc lời của Sand viết mình bỗng nhớ đến một câu chuyện thú vị thế này: người bạn trai đến nhà bạn gái chơi nhưng lại gặp đúng lúc bố vợ ở nhà nên phải... tiếp chuyện bố vợ. Ông bố liền hỏi cậu này rằng: nếu đi đường, anh gặp một bọc tiền và một bọc đạo đức thì anh sẽ nhặt bọc nào? Anh này trả lời: Thưa bác, cháu sẽ nhặt bọc tiền ah. Thế là ông bố vợ liền bảo: còn tôi, tôi sẽ nhặt bọc đạo đức. Anh chàng suy nghĩ một lúc rồi bảo: chắc là vậy vì hình như trên đời này ai thiếu gì thì nhặt cái đó bác nhỉ?"

Sand 01-29-2010 10:14 PM

Bổ sung lời của bạn "yêuanh..." kết quả ngoài đời nếu mình là ông bố vợ đó thì mình sẽ vách chổi chà tống cổ chàng trai đó ra khỏi cửa ngay. Lol, có lẽ câu chuyện này có nhiều dị bản, trước đây mình thì nghe câu chuyện ngược lại ^_^


Múi giờ GMT. Hiện tại là 05:50 AM