Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - Chúng ta không cần phải hoàn hảo?
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Đi một ngày đàng (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=36)
-   -   Chúng ta không cần phải hoàn hảo? (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=418)

yenxinh 09-01-2009 09:27 PM

đoạn cuối cùng trong bài viết là thông điệp mình muốn gửi tới nhưng ai yêu thích "sự hoàn hảo" và hiểu được "thế nào là hoàn hảo".mình cũng là người luôn mong muốn vươn tới sự hoàn hảo nhưng lúc đầu cũng đã lẫn lộn nó với"sự cầu toàn".thực sự trải qua rất nhiều lần thất bại,nhưng lần ko như ý muốn,những lần nản lòng,(khóc nhè nữa(~_~)!)rùi ngẫm nghĩ,nhìn nhận...mới hiểu ra được giá trị đích thực của "sự hoàn hảo"và càng yêu thích nó hơn,nó luôn là mục tiêu sống của mình!

thang 09-14-2009 11:54 PM

Một câu hỏi trắc nghiệm dành cho cả nhà đây: "Nếu phải chọn một bên là 2 cái bát sứt một chút miệng nhưng vẫn dùng tốt, với một bên là 1 cái bát lành lặn, bạn thích chọn đằng nào?"

yenxinh 09-15-2009 12:39 AM

e sẽ chọn bát lành đấy a.thắng ơi,hơi khun tí(~_^)

smallstar 09-16-2009 12:14 PM

Bản chất con người là say mê chinh phục. Và sự hoàn hảo là không có, theo mình nghĩ.
Hãy đặt ra mục tiêu và chinh phục nó các bạn nhé!

Trả lời câu hỏi trắc nghiệm: 2 bát sứt có thể cũng là một lựa chọn đấy nhỉ. Biết đâu 2 cái bát mẻ một chút, nhưng nếu để cạnh nhau lại đem lại sự hoàn hảo, có thể lắm chứ!

Sand 03-10-2010 07:50 PM

Tớ thì không bao giờ có ý nghĩ "ta phải hòan hảo" vì tớ biết "không bao giờ ta có thể hoàn hảo"bởi vì sao? Vì ta là con người, 1 khi là con người thì phải có khuyết điểm, khiếm khuyết. Nhưng nói thể không có nghĩa là ko phấn đấu để trở nên "hoàn hảo hơn trong mắt mọi người", cứ phấn đầu, còn đối với những gì được liệt vào lĩnh vực "không thể" hay "không cần phải có thể" thì không gì hay bằng phải học cách chấp nhận

Tớ luôn tâm niệm 1 câu "Sự không hoàn hảo tạo nên sự độc nhất"


Obama02 03-10-2010 09:19 PM

cho tớ hỏi: một con người hoàn hảo là một con người như thế nào nhỉ?

Anh Thắng ơi, em chọn bát lành^^em ko thích dùng bát sứt mà^^

Mẹ BIN 03-11-2010 11:00 AM

Bát lành thì đến một ngày nào đó nó cũng bị sứt mà.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:04 AM