Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - Bạn có biết cách đem lại hạnh phúc cho người khác
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Sức khoẻ và thành công (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=35)
-   -   Bạn có biết cách đem lại hạnh phúc cho người khác (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=1148)

a 09-18-2009 08:44 AM

Bạn có biết cách đem lại hạnh phúc cho người khác
 
Hạnh phúc không phải chỉ là NHẬN mà hạnh phúc chính là CHO.

Khi bạn nhận một thứ gì đó, 1 món quà, 1 lời cảm ơn hoặc nhận 1 việc làm tốt từ người khác, chắc chắn là bạn hạnh phúc. Nhưng chỉ mình bạn hạnh phúc thôi.

Còn nếu khi bạn làm 1 việc tốt cho người khác để người đó được hạnh phúc, ít nhất cũng có 2 người hạnh phúc, đó là bạn và người kía.

Vậy từ bây giờ, bất cứ khi nào có thể, hãy làm 1 người xung quanh bạn hạnh phúc. Để mình cũng được hạnh phúc nhé (ích kỷ đấy hehe)

Rót 1 cốc nước cho mẹ, pha chén trà cho bố, mỉm cười với mọi người xung quanh... Hãy bắt đầu từ những hành động nhỏ nhé.

hiennhan2005 09-18-2009 06:03 PM

Ừ nhỉ, trước tiên phải là CHO, đơn giản có thể chỉ là một nụ cười vui vẻ...
Thôi, hôm nay thứ 6 đi làm vài vại bia hơi với vài đứa bạn cho quên đời tí rồi tính tiếp...

girlvampire 09-19-2009 10:15 AM

Người ta có câu :
" Củ biếu là của lo , của cho là của nợ "
Nghĩa là mình làm cho ai đó hạnh phúc tức là làm cho người dó phải nợ mình . Và người đó sẽ phải trả nợ cho mình bằng 1 nụ cười !
--> 2 bên cùng có lợi , tội gì mà không làm chứ !

a 10-27-2009 09:32 AM

Hôm qua có anh bạn kể lể hoàn cảnh gia đình khó khăn.
Mẹ ở nhà ngày nào cũng chủi vợ. Vợ không chịu nổi, cãi mẹ chồng thì không dám, về cáu với chồng.
Chồng đi làm cả ngày mệt mỏi, biết là vợ khổ nhưng nghe kêu ca bực quá không chịu được. Đòi ly dị.

Chán ghê cơ.

Sao các bà mẹ chồng không mở to mắt ra mà xem, các bà gây ra những chuyện gì. Chỉ toàn làm khổ con cái thôi.

Làm thế nào để bạn đỡ khổ bi giờ, híc, chỉ có thể an ủi thôi, cố gắng kiếm tiền ra ngoài thuê nhà ở vậy.

PeCao 10-27-2009 10:51 AM

uhm, sống là vừa cho và nhận mà. Nếu muốn nhận từ ai cái gì, thì mình phải cho người ta trước đã. Có thế, mới đem lại hạnh phúc cho cả hai phía. Nhiều khi, muốn cho và muốn nhận, nhưng rồi lại không biết, nên cho ai, cho gì, và nhận gì, nhận từ ai. Trốn tránh một cái hạnh phúc chợt đến chắc đã làm cho cái cho và nhận dễ dàng biến mất rồi, hix hix


Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:17 PM