Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - Yêu là không chờ đợi
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Triết lý tình yêu (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=31)
-   -   Yêu là không chờ đợi (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=19911)

huong1987 04-23-2011 07:40 AM

Yêu là không chờ đợi
 
“Anh sẽ đợi em cả đời” là câu nói mà nhiều chàng thề thốt. Với phụ nữ, câu nói này có sức mạnh hơn cả một lời hứa, làm họ cảm động đến mức quên hết mọi thứ trên đời. Nhiều năm sau nhìn lại, lời hứa năm nào đã biến thành đau khổ.
Thực tế, đàn ông có thể thề thốt như vậy nhưng hiếm ai làm được. Ngược lại, câu nói ấy lại khiến phụ nữ chờ đợi cả một đời. Những ví dụ thực tế trong cuộc sống đã chứng minh, sự chờ đợi của đàn ông chỉ là biểu hiện bên ngoài, đôi khi chỉ để làm vui lòng phụ nữ, nó chẳng có ý nghĩa thực tế. Cũng giống như những lời hứa của đàn ông, rất hay và cảm động nhưng không mang lại hạnh phúc cho người phụ nữ. Sự chờ đợi của phụ nữ là niềm tin mù quáng vào tình yêu, là lời giải đáp cho những đau khổ mà lời hứa đàn ông mang lại.

Đàn ông đa tình, người bị tổn thương là phụ nữ. Còn người phụ nữ chung tình thì chính họ lại bị tổn thương. Trong thế giới tình cảm, người phụ nữ thông minh sẽ không vì những lời hứa của đàn ông mà quên đi hết thảy. Có thể cùng nhau đi đến đâu, có thể chờ đợi trong bao lâu, chính đàn ông cũng khó lòng biết được. Có những lúc tình yêu chỉ thua bởi sinh tử ly biệt, bởi thời gian và dục vọng của con người.

Tình yêu đích thực không nên đợi chờ quá lâu

Tình yêu vĩnh cửu đợi chờ qua năm tháng chỉ có trong phim, trong tiểu thuyết mà thôi. Một tình yêu thật sự không nên bị kìm hãm trong đợi chờ quá lâu, kẻo mà chết yểu. Cuộc sống trôi theo những bước đi của thời gian, vạn vật thay đổi và con người cũng vậy, mỗi thời khắc mang một tâm trạng, một mong muốn khác nhau. Bởi thế hãy biết trân trọng những gì bạn đang có, trân trọng tình yêu hiện tại, trân trọng những người bên cạnh bạn.

Hà Ngọc
Theo Lady

nam_hd55 05-13-2011 06:37 AM

Yes, finding is better than waiting!

Mis Obs 05-19-2011 11:52 AM

“Anh sẽ đợi em cả đời” là câu nói mà nhiều chàng thề thốt. Với phụ nữ, câu nói này có sức mạnh hơn cả một lời hứa.
He he, vỗn dĩ đó là một lời hứa rồi mà, sao tác giả lại so sánh "hơn cả một lời hứa", có chăng thì chắc nên thêm vào chữ "đơn thuần" phía sau ;))

RRRRRRR 05-19-2011 05:40 PM

Trích:

Trích bởi Mickey (Post 25983)
“Anh sẽ đợi em cả đời” là câu nói mà nhiều chàng thề thốt. Với phụ nữ, câu nói này có sức mạnh hơn cả một lời hứa.
He he, vỗn dĩ đó là một lời hứa rồi mà, sao tác giả lại so sánh "hơn cả một lời hứa", có chăng thì chắc nên thêm vào chữ "đơn thuần" phía sau ;))

Trích:

Tình yêu vĩnh cửu đợi chờ qua năm tháng chỉ có trong phim, trong tiểu thuyết mà thôi. Một tình yêu thật sự không nên bị kìm hãm trong đợi chờ quá lâu, kẻo mà chết yểu. Cuộc sống trôi theo những bước đi của thời gian, vạn vật thay đổi và con người cũng vậy, mỗi thời khắc mang một tâm trạng, một mong muốn khác nhau. Bởi thế hãy biết trân trọng những gì bạn đang có, trân trọng tình yêu hiện tại, trân trọng những người bên cạnh bạn.
Hơn cả một lời hứa! :>

dokieu90 08-28-2011 06:22 PM

Trong tình yêu cũng có người đàn ông nói và có thể thực hiện được, nhưng ngược lại, nói chung không biết cuộc sống như thế nào, nó muôn màu lắm, không ai biết được chữ ngờ.

denonhathanh 08-28-2011 10:20 PM

Làm thế nào để yêu đúng nghĩa
Một tình yêu ngắn cũng đi đến hạnh phúc và một tình yêu dài chưa chắc đã có hạnh phúc
Bạn à quan trọng ko phải là ngắn hay dài mà là 2 người thật sự hiểu nhau
Yêu nhau ko vụ lợi ,no sex nếu có sex thì thử sem vài tháng ko gặp người bạn yêu có thay đổi long mình ko.Thời gian thử thách.
Chữ " ngờ " chỉ dc viết khi mà bạn là người ko có chủ động luôn luôn quan tâm để í chăm sóc thì chữ ngờ rất kó viết dc.
Nguyễn Khắc Toàn

bb91 08-29-2011 07:22 AM

Người đàn ông hứa rồi quên, người phụ nữ lại mang nó suốt cuộc đời.
Hứa nhiều và thất hứa cũng thật nhiều. Sống trong chờ đợi mới biết buồn thế nào!

Đặng Duy Linh 08-29-2011 02:03 PM

Khi người đàn ông hứa, và không thực hiện được, người đàn ông ấy cũng đau khổ!
Khi người phụ nữ đằng đẵng chờ đợi, người phụ nữ ấy cũng héo mòn theo năm tháng.

Trong cuộc sống, cả đàn ông, phụ nữ, hay già, trẻ, đều gặp phải những TỔN THƯƠNG và và ĐAU KHỔ.

Bài viết ở trên đưa hai hình ảnh tổn thương và đau khổ, và một kết luận dễ được đồng cảm. Song nếu ở trong 2 trường hợp ấy, bạn có tin mình sẽ không tổn thương và đau khổ nữa chăng?!!!

Tổn thương và đau khổ bắt nguôn từ sự KÌ VỌNG! Bời vậy, bạn hãy rèn cho mình cách đừng bao giờ kì vọng nữa, mà hãy HI VỌNG và TIN TƯỞNG. Niềm tin, hi vọng sẽ thôi thúc bạn từng khắc, từng giây, từng phút HÀNH ĐỘNG, để tim kiếm NỤ CƯỜI, HẠNH PHÚC, THÀNH CÔNG, VÀ TỰ DO.

Để không kì vọng mà tin tưởng và hi vọng, hãy có SỰ CHUẨN BỊ mọi tình huống trong cuộc sống mà mình sắp gặp phải trong TÂM THỨC, rèn cho mình TÂM HỒN biết HÒA GIẢI để bao dung với mọi người xung quanh.

Chuẩn bị tâm thế đối mặt mọi trường hợp trong cuộc sống, và không lãng phí cuộc đời mình trong lúc chờ đợi, phụ nữ sẽ không đau khổ. Và những người đàn ông có NIỀM TIN mãnh liệt, quyết liệt thực hiện lời hứa của mình cũng sẽ tránh được sự dằn vặt!

Bạn có cộng hưởng với Linh mỗ trên không ?:)

duyniceboy 08-30-2011 07:48 AM

Trích:

Trích bởi bb91 (Post 29332)
Người đàn ông hứa rồi quên, người phụ nữ lại mang nó suốt cuộc đời.
Hứa nhiều và thất hứa cũng thật nhiều. Sống trong chờ đợi mới biết buồn thế nào!

:) Sao em lại nghĩ là họ đã quên....
Chỉ là không có điều kiện để thực hiện những gì đã hứa thôi

dokieu90 09-20-2011 01:47 PM

Yêu là không chờ đợi, vậy mọi người nghĩ yêu là như thế nào,mọi người cùng chia sẻ đi.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:28 PM