Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - Cám ơn ông xã!
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Giao lưu - Tán gẫu (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=49)
-   -   Cám ơn ông xã! (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=3412)

Mẹ BIN 11-10-2009 09:19 AM

Cám ơn ông xã!
 
Cám ơn anh nha!
Vì anh chẳng bao giờ nói anh yêu thương 2 mẹ con như thế nào
Vì anh chẳng bao giờ có 1 món quà tặng nho nhỏ bất ngờ cho e(từ ngày yêu vẫn vậy?!?)
Vì anh chẳng bao giờ có thời gian cho gia đình vào những ngày lễ Tết
Vì...
Nhưng mỗi lần em ốm anh sẵn sàng nấu cơm và làm tất cả việc nhà cho em.
Mỗi lần con ốm anh lại cùng em thức trắng đêm để bế con ngủ
Mỗi dịp trực lễ Tết hoặc đi công tác về là anh lại làm bù tất cả những việc mà những ngày anh vắng nhà anh chưa làm được.
Có lẽ anh sẽ không đọc được những lời nhắn của em trên diễn đàn này(vì anh có bao giờ online đâu) nhưng em vẫn muốn nói là em cám ơn anh nhiều lắm, sáng nay anh đi công tác sớm nên em chưa kịp nói với anh.
Anh nhanh hoàn thành công việc để về với mẹ con em nhé

kinhcan88 11-10-2009 09:40 AM

bạn có gia đình rồi à
mỗi người có công việc mà
bạn hạnh phúc đó chứ vì ông xã quan tâm như thế

hachip 11-10-2009 09:54 AM

ngưỡng mộ chị quá nha :) ước gì ông xã sau này cũng được như vậy :P

a 11-11-2009 03:04 PM

Hihi, vậy Me BIN hãy đổi là cho dù anh ..... nhưng em cảm ơn anh vì .....thì hay và đúng hơn.

Mỗi khi xa chồng thì bùn lắm chứ, mỗi khi chồng quên không nhớ 1 ngày kỷ niệm nào đó cung tủi thân chứ, nhưng vì chồng không quen thể hiện như vậy nhưng trong trái tim chồng thì hình bóng vợ con vẫn chiếm trọn và vì những hy sinh của chồng cho gia đình thì trong lòng thấy yêu chồng nhiều hơn.


girlvampire 11-11-2009 04:37 PM

Thật là hạnh phúc ! Chuyện vợ chồng chị giống bố mẹ em ghê , bố mẹ em bây giờ như vợ chồng mới cưới luôn , làm con cái chỉ muốn nhanh lập gia đình hjhj ^_^

kinhcan88 11-11-2009 06:29 PM

chị ơi người mà em có lẽ sẽ xây dựng lâu dài làm kĩ sư xây dựng sẽ phả đi công trình nhiều lắm em sợ thiếu thốn tình cảm em hay tủi thân lắm

a 11-12-2009 03:31 PM

To Kinhcan88

Khó lắm em ah. Nhiều khi không thể chịu đựng được, khi chưa có con cái thì không vấn đề lắm vì còn nhiều thú vui khác như xem phim, nghe nhac. Nhưng khi có con, mọi chuyện không đơn giản, những lúc bình thường buồn đã đành, lúc con ốm đau, có một mình rất buồn và tủi thân.

Em mà quyết định lấy người hay đi xa thì phải có tinh thần thép đấy, nghĩ cho kỹ.

kinhcan88 11-12-2009 09:26 PM

yêu rồi làm sao giờ anh
em mong anh ý xin chuyển làm văn phòng nhưng anh ý động viên em cố gắng trong mấy năm đầu anh ý muốn đi theo công trình lương cao,cơ hội tiếp xúc công việc nhiều để va chạm với thực tế đã.anh ý nói cũng có lý.nhưng lòng em vẫn chưa yên

a 11-13-2009 11:00 AM

Không khuyên được đàn ông bỏ việc đâu. Công việc vừa là lẽ sống, vừa là cần câu cơm vừa là niềm tự hào của đàn ông mà em.
Đàn ông mà ko làm việc thì vừa hèn vừa đụt em ah.

Nên nếu em yêu, thì em phải chấp nhận và tìm cách khắc phục thôi.

Ví dụ như thỉnh thoảng đi thăm anh ấy (thú vị phết).
Hoặc em đến sống cùng anh ấy ;)

girlvampire 11-13-2009 11:07 AM

Nhưng mà cũng khó thật ! Ví dụ như ông xã đi theo công trình năm thì HN , năm lại HCM , Đà Nẵng ... thì sao nhỉ ? Không thể mua nhà ở cùng được , cũng không thể thường xuyên đi thăm nếu có con rùi .
Mà nếu bảo bây giờ kiếm chồng không làm kỹ sư ngành xây dựng thì các bác bên khoa kiến trúc công trình ế vợ àk ? ^_^


Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:07 PM