Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - Thất bại một lần..làm sao để bước tiếp?
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Những tình huống oái oăm (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=42)
-   -   Thất bại một lần..làm sao để bước tiếp? (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=3079)

yenxinh 11-01-2009 04:30 PM

Thất bại một lần..làm sao để bước tiếp?
 
Những ai đã một lần thất bại trong tình duyên,vì một lí do nào đó:hoàn cảnh,bệnh tật,ko hợp nhau,giận dỗi,vì hết tình cảm,có tình cảm với một người mới...mà dẫn đến chia tay.Sau đó dừng như họ có cảm giác rất"sợ yêu",sợ"thật bại" trong chuyện tình duyên một lần nữa.
Họ gặp những người mới trong cuộc đời rùi họ cũng có cảm giác rung rinh nhưng dường như vết thương cũ vẫn còn mãi trong lòng họ như một vết sẹo,khiến họ chần chừ,ngại ngùng khi nghĩ đến chuyện sẽ bắt đầu "một tình yêu mới".Họ rất muốn được yêu,một tìm được người đàn ông thực sự của mình để có thể yêu thương và gắn bọ với họ cả cuộc đời này,nhưng họ sẽ lại "yêu lầm",sợ lại một lần thất bại...
Bạn,những người đã,đang và sẽ yêu,sẽ giúp gì để họ có thể mạnh mẽ yêu,dám yêu để đi tìm hạnh phúc của chính mình?

karin93 11-01-2009 05:12 PM

Thất bại à??
Em vừa thất bại trong việc làm bánh>.< Ôi chao!
Nhưng thất bại rồi em mới biết tại sao mình thất bại, cái gì sẽ giúp mình thành công cho lần sau.
Tình yêu cũng vậy chị nhỉ, thất bại một lần rồi mới biết người đó thực sự không phải nửa kia của mình... để đi tìm nửa còn lại thực sự...

yenxinh 11-01-2009 10:19 PM

Ừ,phải đi tìm 1 nửa mình chứ!nhưng muốn tìm thì lại phải yêu(^_^)...và lại lo sợ yêu rùi lại chia tay...

girlvampire 11-02-2009 05:22 PM

Một mặt muốn tìm đến 1 tình yêu đẹp như trong phim , trong truyện , sự ngọt ngào khi yêu và được yêu .
Nhưng mặt khác lại sợ đi theo vết xe đổ của mối tình cũ , sợ phải thất bại trước tình yêu 1 lần nũa , sợ bị tổn thương ...
Cách duy nhất là thời gian , nó sẽ làm cho mình hiểu , cho mình biết mình nên lựa chọn cái gì , chỉ có bản thân mói có thể cảm nhận được . Hãy nhắm mắt lại và khi ấy con tim sẽ dẫn đường cho ta nên đi tìm hay chờ đợi !
*_* ( nghe hơi sến thì phải )

RRRRRRR 11-02-2009 10:30 PM

Muốn thực sự có hạnh phúc, có tình yêu đích thực, có một nửa của cuộc đời mình, hơn cách nào hết, đó chính là sống với chính mình, đối diện thực sự với cảm xúc, với sự chân thành của con tim. Chỉ khi thực sự yêu, bạn mới đủ sức mạnh để giữ được tình yêu đó.
Nếu như đến với nhau chỉ vì những cảm xúc đột ngột mà chưa qua những cảm xúc của nhớ nhung, của hồi hộp, rạo rực, chưa cùng nhau trải buồn vui và có những kỷ niệm đẹp,... thì khó có thể giữ được tình cảm.

Chiêm nghiệm của bản thân tôi. Dù chưa yêu nhiều nhưng cũng đủ để phiếm chuyện đời. ^^!

yenxinh 11-05-2009 12:48 PM

"Muốn thực sự có hạnh phúc, có tình yêu đích thực, có một nửa của cuộc đời mình, hơn cách nào hết, đó chính là sống với chính mình, đối diện thực sự với cảm xúc, với sự chân thành của con tim. Chỉ khi thực sự yêu, bạn mới đủ sức mạnh để giữ được tình yêu đó"...cái này rất đúng! thanh anh 7R(*_*)

smallstar 11-06-2009 07:14 PM

Thủa sinh viên, có lần thất bại trong tình yêu. Cô ấy chưa thích nên càng gọi điện cô ấy càng không nhấc máy...cô ấy càng không nhấc máy lại càng nhớ nên nửa đêm gọi điện...cô ấy thấy khó chịu vì mất giấc ngủ và càng cảm thấy không thích...thật là một cái vòng luẩn quẩn của mối tình đơn phương. Không biết bác nào có chung trải nghiệm không nhỉ :)

Câu chuyện mình định kể không dừng ở đó. Sau cú thất bại đó mình tự lên kế hoạch 6 tháng không bận tâm gì đến các cô gái, và hàng ngày tự tổng kiểm kê xem mình thiếu cái gì mà sao chả có duyên với tình iu chút nào...
Sau ít ngày loay hoay soi xét mình nhận ra một điều cô ấy lãng mạn, thích thơ ca, đàn hát mà mình thì mù tịt về khoản này...Thế là quyết tâm nâng cấp bản thân bằng cách chăm rủ bạn bè đi nhậu và hát karaoke cùng lũ bạn hơn, lại mua hẳn cây đàn guitar cũ về luyện tập. Suốt ngày thuê băng, thu băng, vào mạng tìm bài rồi tập tành...trời ạ, sau 6 tháng miệt mài mà trình độ karaoke, guitar này nọ của mình chả tiến được chút nào^^. Nhưng số phận là thế, chả hiểu duyên số thế nào mà trong các lần tụ tập đi chơi như thế lại phải lòng một cô bạn gái chẳng hề quan tâm đến tiếng hát ông ổng của mình, chẳng quan tâm gì đến tiếng guitar như đấm vào tai của mình, và tự nhiên cả hai cùng nhanh chóng falling in love...
Vậy đó, trải nghiệm tình iu hồi trẻ của mình là vậy đó, đúng là duyên số :)

duyniceboy 07-17-2010 05:36 PM

Hehe,Bác smallstar kể chuyện nghe mắc cười thật.Giọng điệu cứ như thuộc thế hệ 7x vậy.
Đúng là cái duyên cái số có chạy cũng không khỏi mà có theo cũng không thành.
Mà tai vạ lại rớt vào những cái mình ko mún và khó ngờ nhứt thế mới nhức đầu :))

Hoàng Phương 07-18-2010 07:56 AM

Yêu thương & đc yêu thương luôn là nhu cầu luôn thường trực trong mỗi con người . Người mới đến và làm lành những vết thương cũ thôi.
Trong tình yêu ko nên dùng 2 chữ thất bại ;) Tất cả cũng chỉ là chữ duyên thôi . Duyên đến & duyên tận :D

anna 07-18-2010 08:02 PM

Thất bại vì mình đã không cố gắng hết sức,biết là mình có thể đi được tới đích nhưng vì một chút nản lòng mà...thất bại.Cảm thấy tồi tệ,rất giận bản thân,thầm nhủ "nếu cho mình làm lại thì chắc chắn dẽ dc" nhưng cơ hội k đến 2 lần,k bik nắm giữ thì ráng mà chịu thôi.Số phận mình thế nào là tự do mình quyết định !o=>o=>o=>


Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:50 PM