Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - Khi em im lặng
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Triết lý tình yêu (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=31)
-   -   Khi em im lặng (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=4136)

a 11-26-2009 02:54 PM

Khi em im lặng
 
Bình thường em nói nhiều, nói tất cả mọi chuyện trên trời dưới bể, kể cả những chuyện chẳng ra đâu vào đâu.

Nhưng mấy hôm nay, em không còn muốn nói nữa.
Em im lặng, dù trong lòng bão tố.

Em không muốn hỏi han, quan tâm thậm chí là không muốn cả nhìn anh.

Em đang tự vấn mình, rằng mình phải làm gì bây giờ, em lo sợ, mỗi quyết định của em sẽ đem theo những hệ lụy không đáng có.

Em im lặng vì em cảm thấy không thể mở lời ra được, biết nói gì khi mà tim em lạnh giá đến thế.

Liệu em có còn yêu anh hay không?? Em cần có anh hay không??

thang 11-26-2009 03:09 PM

Uh, thỉnh thoảng tâm trạng một chút...ai chẳng vậy.
Thấy bạn "a" tâm trạng vậy thì anh cũng chia sẻ chút:

"Ra đường sợ nhất...công nông
Về nhà sợ nhất...vợ không nói gì" :))

miuluoi87 11-26-2009 03:33 PM

Đúng là các anh này từng trải có khác.

Anh Thắng có vẻ rất quan tâm đến thái độ của chị xã thị phải. Hix. Nhưng bây giờ ra đường ko phải là sợ nhất "công nông" nữa rùi anh ạ. vì công nông bị cấm lưu hành rồi. Mà bay giờ ra đường sợ nhất là gặp chộm cướp hay mấy choai choai thích học đòi lạng lách đánh võng anh ạ.

a 11-26-2009 03:42 PM

Quan tâm đến vợ sẽ được vợ yêu, phải không ạ??

Chả đi đâu mà thiệt, bác Thắng nhỉ??

Bác Thắng là nhất đấy chả mấy ai chu đáo được như thế đâu.

thang 11-26-2009 03:54 PM

Đấy, biết ngay, các bạn nữ ở Diễn đàn chúng ta đang tương đối chiếm ưu thế...
Cứ cái đà này, top10 sẽ toàn là các bạn nữ à?
Các đấng nam nhi cũng hăng hái lên nhé!

Mà đấy là mới...cố ý để lộ sườn ra một chút thôi đã nhận liền mấy đòn công kích rùi...nếu lỡ để lộ nốt sườn bên kia nữa thì chắc nhận knock out luôn :))

kinhcan88 11-26-2009 10:34 PM

bình đẳng mà
nhưng đúng như bác Thắng nói về nhà sợ nhất vợ không nói gì.đến bây giờ chỉ cần ngồi sau xe bạn trai em mà không thấy em nói gì là bạn trai em lại sợ sắp có xung đột
hi hi

a 11-27-2009 09:18 AM

Lúc yêu thì thế thôi.
Lấy về khác ngay.
Ko nói gì thì đi chơi càng vui.

kinhcan88 11-27-2009 09:39 AM

chẳng hiểu hôn nhân kiểu gì
em còn lâu mới thế

a 11-27-2009 09:47 AM

Em cứ cưới rồi sẽ biết.
hà hà

kinhcan88 11-27-2009 11:52 AM

thế thì chơi xả láng 2 năm nữa đã


Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:54 PM