Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - các bạn nghĩ gì về con trai xây dựng
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Giao lưu - Tán gẫu (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=49)
-   -   các bạn nghĩ gì về con trai xây dựng (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=16014)

11111 05-19-2010 02:35 AM

các bạn nghĩ gì về con trai xây dựng
 
Đêm nay dài thật.Ngồi bóc tách vật liệu và dự toán công trình mới,có tí cafe vào "tỉnh" hẳn.Ngẫm "đời xây dựng" cày đêm chẳng kém mấy cô cậu sinh viên ôn thi.
Ngẫu hứng muốn lập topic xem mọi người nghĩ gì về dân xây dựng tụi này:
Nói chung con trai xây dựng :

Hư nhưng không thể hỏng.

Đắm nhưng không thể đuối.

Say nhưng không bao giờ mê.

Nói chung khá bản lĩnh và nhân hậu (vì ra đường không bao giờ oánh trẻ con) :D:))

Trai Xây Dựng vững vàng như sắt thép,
Thắp cho đời những ô cửa TÌnh Yêu.
Gái Xây dựng duyên dáng biết bao nhiêu?
Hoa của đá,để làm hồn cho đá.

Con Trai Xây Dựng

"Đời Xây Dựng đâu chỉ vôi với vữa
Lấy bức tường làm điểm tựa tình yêu
Dẫu thời gian có phủ bụi xanh rêu
Vẫn mỉm cười: Hoa tình yêu đấy chứ!

Đời Xây Dựng đâu chỉ quẩn quanh theo con chữ
Thả hồn mình theo gió nhẹ chơi vơi
Hòa lòng mình với dữ dội biển khơi
Tắm bóng mình dưới bóng chiều lặng lẽ

Đời Xây Dựng nhịp căng đầy sức trẻ
Hướng tới tương lai uống nước cội nguồn
Vững bước đi như vũ bão trào tuôn
Dẫu gian khó vẫn luôn cười vui vẻ

Trai Xây Dựng khi đã yêu em nhé
Vững một lòng như cốt thép bê tông
Bởi trong tim có một đóa hồng
Dẫu băng giá vẫn ấm nồng hơi lửa

Trai Xây Dựng xin em đừng có hứa
Đời xây dựng là gian khổ phiêu diêu
Đem sầu nhớ tặng cho cả người yêu
Nắng mưa trưa hè vẫn đều nhịp bước

Nếu yêu anh và cùng anh sánh bước
Thì xin em hãy suy nghĩ trước sau
Với anh đây chẳng dám hứa gì đâu
Bới vì anh...chàng trai Xây Dựng."

các bạn nghĩ gì về con trai xây dựng?

miuluoi87 05-19-2010 10:02 AM

Thanh viên mới hả? Hichu, thơ tự sáng tác à. CŨng được đó, phát huy nhé.

Sand 05-19-2010 06:02 PM

Dân xây dựng hiền lém ... (^_^) Trước đây cũng quen vài ba anh bên xây dưng, cục mịch như đá với gạch vậy và dễ dụ khiếp! hì hì ... nếu đi so sánh mấy anh bên XD với mấy anh bên marketing hay Kinh tế thì đúng là cách nhau 1 trời 1 vực về mức độ tinh quái và mồm mép.

kinhcan88 05-19-2010 08:16 PM

con trai xây dựng thú vị lắm đó,chưa nghe câu "...mặt trời sáng rực đằng đông;thấy trai xd như ông mặt trời ..." sao,vậy mới ghê chứ hehee....

11111 05-31-2010 05:35 PM

có vẻ ít người quan tâm đến trai xây dựng nhỉ :)

duyniceboy 05-31-2010 06:06 PM

Vote cho con trai xây dựng xây gia đình,xây tổ ấm.
No 1 ^^

11111 05-31-2010 06:16 PM

thấy câu nói của kinhcan88 mà mát mặt mát lòng
Đúng là trai xây dựng xây gì cũng xây :)
Diễn đàn mình còn ai học xây dựng không nhỉ?

bb91 05-31-2010 08:39 PM

@ Bạn học xây dựng hả? Mình ko quen ai xây dựng cả nên chẳng có nhận xét gì. Buổi off tới bạn mà tham gia và mình có mặt thì chắc chắn mình sẽ có lời nhận xét về con trai xây dựng. Còn bây giờ có lẽ im lặng là vàng.:))

anna 05-31-2010 11:17 PM

Con trai xd?Chưa gặp ai nhưng nghe đồn là"hiền như đất ,vững chãi như betong">>chưa chưa bik thật giả thế nào.haha,nếu mà có ai chọc tức mình thì mượn mấy anh bên xd vài cục gạch ném cho nó chừa,vừa là để kiểm tra chất lượng gạch lun.^^

11111 06-22-2010 07:52 PM

yeuanhtrongnoinho191191 bạn ở trong Nam hay ngoài Bắc thế.Buổi họp mặt tới mong được gặp mặt và nghe nhận xét của bạn :)


Múi giờ GMT. Hiện tại là 05:07 PM