Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - Những chuyện vui mà ngu
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Những tình huống oái oăm (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=42)
-   -   Những chuyện vui mà ngu (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=18642)

duyniceboy 11-16-2010 08:55 PM

Những chuyện vui mà ngu
 
Hôm nay đứa bạn dẫn đi ăn hủ tiếu Nam Vang.
Bất chợt nhớ lại hồi cấp III đi học thêm tóan ban đêm về tối mịt đói kéo đứa bạn vào quán hủ tiếu Nam Vang.mừ trong túi mang có 20k.cứ nghĩ là đủ 2 tô với 2 ly nước mía.Ai dè ăn chưa được nửa tô thì phát giác hôm nay hủ tiếu tăng 2k/1 tô.
Hic hic.Vừa ăn vừa lo.Mồ hôi chảy ròng ròng cứ.Ăn vội vã cứ như bị bỏ đói mí ngày lận.Ăn xong 2 đứa bàn nhau sẽ để 1 trong 2 ở lại thằng kia vọt về nhà mang tiền lên viện trợ nhân đạo T_T
Suy ngĩ 1 hồi vì trời quá khuya mà nhà xa nữa nên không đứa nào muốn ở lại.=)) Vì sợ bị bắt làm khổ sai trừ nợ hoặc đem giao cho Công An như trong film.
:o3 Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc đó.Mình móc trong cặp ra thứ đáng giá nhất.Cái máy tính fx 500ms.Hic hic năn nỉ ông chủ quán cho cầm máy tính rồi hôm sau quay lại mang 4k để chuộc.
:)Cũng may ông chủ đó là 1 người tốt nên thương cảm không cầm và cho về hôm sau có thì đem lên trả.
2 đứa phóng lên xe đạp cao chạy xa bay và không còn dám quay lại(vì quê quá ).Kỷ niệm lần đầu tiên ăn dzịt của mình đấy.

anh chị em 4rum có kỉ niệm nào ngu mà vui hồi xửa hồi xưa đến thời nảy thời nay kể nhau nghe zới :((

Richyourlife 11-17-2010 10:03 AM

=.= sao mừ the thảm dữ vậy.

Đang thi.Bút nước của mình viết không ra mực.Vẫy cỡ nào cũng không viết được.Bí quá mình đưa miệng vào ống hút 1 hơi....Ôm nguyên 1 miệng mực xanh lè chạy thẳng vào y tế.Đến tận bi giờ lưỡi mình vẫn còn xanh

Hồi còn đi học mình mặc nhầm cái quần rách đít. cứ thế mà ngồi dạng ra. tụi con gái cười cười. lúc sau mới biết. hôm đó mình lại mặc quần xi líp màu da người. nhục,chạy xe về mà cứ khép 2 chân lại như đàn bà ấy.

anna 11-18-2010 02:21 PM

Tự nhiền nhớ đến hồi cấp 2,có 1 chuyện làm em quê cực độ mà cũng do mình tự sa vào lưới của mình...
lớp em có 1 cặp đôi là L và N,thằng N mới gửi thư cho L ,hok biết là viết cái gì vì thế em mới đâm ra tò mò (vì bọn nó ngồi ngay cạnh em mà),em mới quay ra hỏi thằng T (bạn thân thằng N),nó bảo là nó biết rồi viết ra quyển sách 1 dòng là "I love L",thằng T bảo em đọc lớn lên (vì hình như nó có ý chọc em thì fai).Em mới nảy ra ý là chọc thằng T tức là sẽ đọc "L love T",thế nhưng hok biết tại sao cái miệng lại đọc là "I love T" thật là lớn.Cả lớp quay lại,trố mắt nhìn,lúc đó em mới giật mình.Thằng T thì mặt đỏ gay,còn em thì quê quá chừng k biết trốn đi đâu.bây h nhắc lại vẩn còn thấy quê,mất mặt qua 1 chừng.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 01:23 AM