Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - thất bại thời sinh viên ???đã ai gặp chưa ??
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Những tình huống oái oăm (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=42)
-   -   thất bại thời sinh viên ???đã ai gặp chưa ?? (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=3894)

trada53t 11-21-2009 11:29 AM

thất bại thời sinh viên ???đã ai gặp chưa ??
 
không biết thời sinh viên có ai gặp thật bại gì không nhỉ ?
em mới vào muốn học hỏi tí ah?
các anh các chị có phương pháp nào học bài hiệu quả chia sẻ em với ?

duyniceboy 11-21-2009 11:56 AM

Thất bại thời sinh viên à?
Nhiều vô số kể thất tình,thi rớt v.v..

kinhcan88 11-21-2009 05:54 PM

trời ơi bạn ơi liệt kê từ giờ đến sáng mai cũng không hết
híc

trada53t 11-21-2009 10:07 PM

ai định nghĩa hộ tôi thế nào là thất bại với ?nói như mấy bác thì sống sao nổi ?

luomlat_goo 11-21-2009 11:32 PM

Không đạt được mục tiêu đặt ra hoặc nói chung là sơ suất thì đều coi như là thất bại.
Đơn cử một vài thất bại thời sv:
1) Ngủ quên -> Đi thi muộn -> thi rớt
2) Quên mất sinh nhật thằng bạn thân hoặc bạn gái
3) Trên đường hẹn bạn, định nhắn nơi gặp thì điện thoại hết pin.
4) Vào quán ăn xong bát phở mới chợt nhớ quên ví ở nhà.
5) Hồi mới vào trường, ngồi nhầm lớp cả buổi mà không biết.
6) Học về mệt, ngủ quên trên xe buýt, đi vài vòng quanh thành phố. May không phải là xe buýt liên tỉnh, đường dài!
v.v.

RRRRRRR 11-22-2009 04:16 PM

- Sống khép mình, ngoài việc học trên lớp ra chẳng tham gia vào tổ chức hay đơn vị mang tính xã hội - cộng đồng nào cả.
- Thiếu bản lĩnh, tri thức hay những hành trang chuyên môn khi bước vào sự nghiệp, bước vào cuộc sống.
- Chưa biết đến tình yêu và một nụ hôn rất "sinh viên".
- Không có hoài bão, không có khát vọng, không hoàn thành những mục tiêu, từ mục tiêu nhỏ như việc đi học đúng giờ, thi qua một môn học cho đến những mục tiêu lớn...
- Cuốn vào thế giới ảo, ăn, ngủ, sống cùng Internet mà quên mất cuộc sống, những giá trị thực bên ngoài.
- Chưa được hưởng thụ những phút "trà đá, nhân trần" đẫm chất sinh viên, hay cảnh bù khú nhậu nhẹt giữa đêm khuya với đám bạn bè...

... Liệu có đúng không cả nhà nhỉ? ^^


trada53t 12-02-2009 10:12 PM

không biết bị ốm có phải là một thất bại không nhỉ ?

thang 12-02-2009 11:07 PM

Người ta nói "người tính không bằng trời tính", "không ai nắm tay cả ngày", "con khỉ cũng có lúc tuột tay, rơi từ trên cây xuống đất"...ý nói ai cũng có lúc ốm.

Nhưng dù sao, anh nghĩ, để bị ốm là một thất bại! Vì ốm là thiệt đủ thứ cho bản thân và xung quanh, chắc a khỏi phải liệt kê.

Làm thế nào để không bị ốm? Xin chia sẻ kinh nghiệm của bản thân:
Mùa đông, hãy chịu khó vận động và mặc ấm để không bị cảm lạnh! Không nên tắm lâu. Nên tắm nước ấm (KTX sv có nước ấm chứ nhỉ?). Không để lạnh cổ và chân.
Ngày nào cũng phải ăn đủ 3 bữa sáng, trưa, tối.
Khi ăn phở chịu khó vắt chanh, nhiều vitamin C để tăng sức đề kháng cho cơ thể.
Đơn giản vậy thui, chắc chắn ai cũng có thể thực hiện được và rất khó bị ốm. Ai có kinh nghiệm hay hơn chia sẻ cho cả nhà nhé^-^!

kinhcan88 12-02-2009 11:11 PM

thất bại là mẹ thành công
he he


Múi giờ GMT. Hiện tại là 05:23 PM