Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - Hợp tác hay là đối thủ??
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Đi một ngày đàng (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=36)
-   -   Hợp tác hay là đối thủ?? (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=13539)

bichhieu 03-26-2010 02:50 PM

Hợp tác hay là đối thủ??
 
Trong cuộc sống, gặp phải người giỏi hơn mình là chuyện rất hay gặp. Vậy bạn sẽ xử lý thế nào nếu gặp một người giỏi hơn mình, đặc biệt người đó lại là đối thủ cạnh tranh của mình. Bạn hợp tác hay là đối thủ của họ????

Sand 03-26-2010 03:02 PM

Hợp tác ... đến khi nào học hỏi cái hay của người ta, biến nó thành cái hay của bản thân, đến khi nào giỏi hơn người ta thì làm đối thủ cũng không muộn (^_^) Thật ra có 1 người bạn còn hơn có 1 kẻ thù đúng không? Nhưng cuộc sống có quy luật đào thải hơi khắc nghiệt cho nên cũng phải cẩn thận kẻo mình không "đá" người ta nhưng người ta sẽ ngấm ngầm đẩy mình ra, cho nên cũng không nên quá cả tin và hy vọng quá cho các mối quan hệ!

duyniceboy 03-26-2010 05:46 PM

Không đơn giản là muốn hợp tác là hợp tác đâu.Mình cùi bắp chắc gì ai chịu hợp tác với mình:))
Nếu đôi bên cùng có lợi thì tội gì không hợp tác nhỉ.
Nếu muốn hợp tác thì phải hợp tác ngay từ đầu chứ khó mà hoá thù thành bạn lắm.
@Sand:giống như Sand nói hợp tác trên phương diện dè chừng.Bởi vì đôi lúc biết nhau quá sẽ cắn nhau rất đau. ^^

bichhieu 03-26-2010 10:12 PM

Dẫu biết rằng hợp tác với người giỏi hơn mình là tốt và bill gates cũng đã từng khuyên mọi người điều này. Nhưng thực tế khó lắm, gió muốn lặng mà cây chẳng muốn ngừng nên cuối cùng cứ thấy cứ gai gai mắt thế nào ấy.

anna 03-26-2010 11:20 PM

Thường thì mấy người tài giỏi rất có tính cạnh tranh,cho dù có đồng ý hợp tác với nhau đi nữa nhưng lúc nào họ cũng cứ rè chừng nhau,thấy đối phương có sơ hở là đánh ngã liền.Ui,như thế thì mệt lắm!!

bichhieu 03-28-2010 07:08 AM

@Sand: ặc ặc, tài kỵ tài áh? không còn cách nào khác hả Sand?

@anna: chơi với nhau mà cứ dè chừng rồi chờ lúc nhau sơ hở làm "hất cẳng" nhau thì khó chịu lắm, như vậy thà không chơi, cứ ghét ra mặt còn dễ xử lý hơn.

Sand 03-28-2010 08:36 AM

Cách nói của bichhieu chứng tỏ H vẫn còn bé lắm ... vì khi lớn rồi, va chạm nhiều với cuộc sống, làm mọi thứ để bảo vệ "nồi cơm" của chính mình và của cả gia đình thì khi đó sẽ khác, lúc đó không thể sống thật với cảm xúc bản thân. Người lớn sống "giả dối" lắm, ghét người ta ra mặt hoặc biết người ta là kẻ thọt gậy bánh xe nhưng vẫn xởi lởi trò chuyện như không có việc gì, có thể người ta không nằm trong yếu tố tạo nên "nồi cơm" nhưng một phần cũng vì không sợ anh hùng mà chỉ ngại lòng dạ tiểu nhân!

hachip 03-28-2010 04:59 PM

hì theo mình chúng ta không nên có nhiều đối thủ , như vậy chúng ta sẽ bị cô lập nhiều hơn ,hãy hợp tác với họ và họ phải là người không coi thường những người không thông mình như họ ( những người như vậy khó chơi lắm :( )
==> Hợp tác được là tốt nhất :)

duyniceboy 03-28-2010 05:19 PM

@@ pé Hiếu
cụ Sand

bichhieu 03-28-2010 06:16 PM

@Sand: nếu cuộc đời như sand nói chắc khi nào H phải khăn gói đến nhà S "tu hành" , bao giờ thành chính quả mới dám xuống ứng phó với các tình huống cuộc đời.

@hachip: Đôi khi cũng muốn hợp tác nhưng không biết phải làm cách nào có thể hợp tác được, nhưng nếu hợp tác theo kiểu anna và sand nói thì quả là đáng sợ hơn là không hợp tác đó chứ.

@peDuy: Pé kia lớn hơn ai mà dám gọi em là pé này pé nọ thế.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 12:11 AM