Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - VỤNG TRỘM BAO GIỜ CŨNG NGON
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Sức khoẻ và thành công (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=35)
-   -   VỤNG TRỘM BAO GIỜ CŨNG NGON (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=9075)

kinhcan88 01-15-2010 01:16 PM

VỤNG TRỘM BAO GIỜ CŨNG NGON
 
Nghe có vẻ buồn cười nhưng dường như nó lại đúng sự thật...

Cùng trái dâu da ấy, nhưng nếu là của mẹ mua ngoài chợ sẽ không ngon bằng cùng bọn bạn bất trộm của nhà ai đó.

meomuop_meomeomeo 01-15-2010 01:23 PM

Cô giáo tớ bảo: Vợ chồng với nhau, mãi bao lâu mới có mụn con, nhưng mà ăn phở 1 lần có khi dính chưởng luôn.^^

kinhcan88 01-15-2010 01:24 PM

anh thắng ơi em viết bài này gửi nhưng bị lỗi rồi anh ại.Em viết một bài khác rồi anh làm ơn xóa bài này giúp em nhé.em cảm ơn anh nhiều ạ.

kinhcan88 01-15-2010 01:25 PM

anh Thắng ơi bị làm sao ý.sao em viết bài gửi ,à cứ bị lỗi hoài.chỉ gửi được có 2 dòng thôi là sao ạ.khó hiểu quá.em thử gửi 2 lần dều thế.

kinhcan88 01-15-2010 01:28 PM

Nghe có vẻ buồn cười nhưng dường như nó lại đúng sự thật...

Cùng trái dâu da ấy, nhưng nếu là của mẹ mua ngoài chợ sẽ không ngon bằng cùng bọn bạn bất trộm của nhà ai đó.

anna 01-15-2010 01:30 PM

Ngon hơn á???^^Uhm,có lẽ là vì nó pha thêm một chút vị tự hào ,thỏa mãn nào đấy khi đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch đề ra(qua mắt mẹ chẳng hạn,hay lừa dc đồ ăn của ai đó)hehe,còn nếu như trước bữa ăn mà ăn vụng thì thấy ngon là lẽ đương nhiên,vì cái bụng đang sơi ùng ục.. mà,nhưng sau đó thì ngồi mút đũa nhìn mọi người ăn chứ sao^^^.

kinhcan88 01-15-2010 01:37 PM

Cùng trái dâu da ấy, nhưng nếu là của mẹ mua ngoài chợ sẽ không ngon bằng cùng bọn bạn bất trộm của nhà ai đó.

kinhcan88 01-15-2010 01:41 PM

không thể hiểu nổi tại sao posd bài cứ bị lỗi như thế này chứ.mình thử gửi mấy lần rồi.
anna cứ giỏi tượng tượng thôi,híc.
mình đánh xé nhỏ bài mình ra để gửi trong phần trả lời vậy

Ngày xưa,các đây cũng gần chục năm rồi,thichs bấm chuông lắm,nhưng khi nhà bác lắp chuông thi chẳng thích tẹo nào,cảm giác đi theo bọn bạn cùng phố để bấm chuông trộm rồi chạy chốn vẫn thích hơn.
Nấu món ăn nhé,lúc ngồi ăn thì không ăn được đâu,nhưng lúc nấu nếm ăn ngon hơn,thảo nào đầu bếp nào anh cũng béo ú.he he.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:50 AM