Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - Bạn muốn thay đổi mình hay thay đổi thế giới.!
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Đi một ngày đàng (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=36)
-   -   Bạn muốn thay đổi mình hay thay đổi thế giới.! (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=12942)

hoada_kid 03-17-2010 07:53 PM

Bạn muốn thay đổi mình hay thay đổi thế giới.!
 
Nghe chắc bạn nghĩ đến những điều rất to tát, nghĩ chỉ dành cho ai thật tham vọng. Nhưng nếu bạn đang cảm thấy mình tự ti, thấy mình kém cỏi đầy yếu kém. Và bạn muốn thoát khỏi tình trạng đó, muốn phép màu nào đó thay đổi thế giới xung quanh cải thiện tình hình. Không sao, hãy đọc mẩu chuyện này nhé.!
Một vị vua của vương quốc nọ quyết định đi vi hành thăm thú đất nước. Sau chuyến đi, vua về than thở với vị đại thần rằng, sao các người lại để đường sá khó đi vậy, làm sưng tấy chân ta. Hãy mau trải các tấm da cừu lên các con đường.!
Một vị đại thần tâu, Thưa đức vua đáng kính, thay vì trải các con đường thần nghĩ chỉ cần thêm miếng lót giầy cho bệ hạ thui ạ..:)
Bạn thấy sao, bạn mong muốn thay đổi thế giới xung quanh, có gì hay hơn là bạn thay đổi chính bản thân mình, hoàn thiện mình. Mình tốt hơn, nhìn đời lạc quan và giúp mọi người vui hơn, và cuộc sống của bạn ý nghĩa dường nào.
Rất khó thay đổi thế giới nhưng khi thay đổi mình thì bạn có thể làm được việc đó đấy.:)


girlvampire 03-18-2010 08:39 PM

Bản thân mình không có khái niệm muốn thay đổi thế giới , mà chỉ luôn muốn thay đổi bản thân cho phù hợp với cuộc sống mà thôi !
Nhưng đọc câu chuyện của bạn mình lại nghĩ : " Sao các vị đại thần không trải tấm da cừu lên các con đường nhỉ ? "
Như vậy thì không những tốt cho đôi chân của vua , mà còn tốt cho cả những đôi chân của người dân nữa !
Và mình nhận ra rằng không phải mình không muốn thay đổi thế giới mà là mình không thể thay đổi được thế giới . Nếu mình là ông vua kia , có đầy đủ , cả quyền lực , cả tiền bạc thì chắc chắn minh sẽ làm thay đổi thế giới , nhưng hiện tại thì cứ cố gắng thay đổi bản thân cái đã ! *_^

duyniceboy 03-18-2010 11:08 PM

@hoada_kid:Hồi trước bạn có post 1 bài hành trang bỏ bớt.Bài thay đổi thế giới này cũng rất hay.mình đặc biệt thích 2 bài đó.Bạn coá thể cho mình xin nik yahoo để làm quen ko ^^

Theo mình thì mình sẽ không thay đổi bản thân mình.Mình sẽ thay đổi thế giới trong mắt mình.

hoada_kid 03-21-2010 11:30 AM

Cám ơn chia sẻ của các bạn.! Khi thay đổi bản thân thì sẽ thay đổi phần nào mọi người xung quanh, và thế giới xung quanh sẽ tốt hơn đó sao.
Chẳng qua là mình thích các câu chuyện có ngụ ngôn trong đó thui. nick yahoo của mình là ho4d4_kid. rất vui khi làm quen với các bạn!

RRRRRRR 03-22-2010 03:01 PM

"Muốn thay đổi thế giới, trước hết hãy thay đổi chính bản thân mình!"

yenxinh 03-22-2010 04:09 PM

Sặc! nếu làm như ý muốn của ông vua là trải da cừu hết con đường thì sẽ có bao nhiêu con cừu sẽ chết đây!ko phải cứ có quyền lực và tài sản mà làm được tất cả.Phải biết nên làm gì hợp lý nhất!
Chủ đề này hay! thế giới là một tập thể lớn,muốn thay đổi thế giới thì mỗi sinh vật trong thế giới phải thay đổi.Mình nghĩ nếu có một ước vọng lớn lao nào đó,ngay cả khi là thay đổi một tập thể,một đất nước,một thế giới thì trước tiên phải thay đổi chính con người mình ,thay đổi cách nhìn của mình về thế giới xung quanh!
Mình hãy làm chủ chính con người mình rùi hãy có tham vọng làm chủ thế giới!

anna 03-22-2010 04:15 PM

Đôi khi thay đổi thế giới còn dễ làm hơn là thay đổi bản thân ...

RRRRRRR 03-22-2010 07:49 PM

Bản thân không thay đổi thì thế giới sao thay đổi được??

kinhcan88 03-22-2010 07:55 PM

đồng ý muốn thay đổi thế giới trước tiên phải thay đổi được bản thân mình.Một cá thể còn chưa thay đổi được là sao thay đổi được một tập thể to lớn như thế.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:28 PM