Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/muathoig/public_html/diendan/printthread.php on line 119
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! - xinh đẹp kiếm tiền nhiều hơn???
RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW!

RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! (http://muathoigian.vn/diendan/index.php)
-   Sức khoẻ và thành công (http://muathoigian.vn/diendan/forumdisplay.php?f=35)
-   -   xinh đẹp kiếm tiền nhiều hơn??? (http://muathoigian.vn/diendan/showthread.php?t=121)

luomlat_goo 11-12-2009 11:35 AM

Và mình còn thấy (chắc nhiều người cũng nghĩ vậy), xinh đẹp quá cũng lắm truân chuyên.

Thời trẻ thì nhiều anh theo đuổi nên được lòng anh nọ, mất lòng anh kia, đối phó với tình hình cũng đủ mệt :))

Đến khi lấy chồng, thì tâm lý con trai thấy vợ đẹp quá, khi đi công tác xa thường hay lo người khác dòm ngó này nọ, mà thực tế là vậy. Thành ra chồng đi xa đã không yên tâm cho công việc, đến khi về lại hay chất vấn, điều tra...tình cảm vợ chồng rạn nứt...

Cha cha, phải chăng cô gái đẹp vừa vừa nhưng mà khéo sẽ dễ vun vén để cho gia đình hạnh phúc?

yenxinh 11-12-2009 02:21 PM

Hì,công nhận là xinh đẹp quá cũng khổ!Chuyện mà bác luomlat_goo nói tới đúng là trên thực tế xảy ra rất nhiều.
Thế nên mới đòi hỏi người con gái có bản lĩnh,có lập trường và một sự tin tưởng lẫn nhau trong tình yêu để bảo vệ hạnh phúc gia đình.
Thường thì con gái xinh đẹp,duyên dáng rất dễ lấy được cảm tình trong công việc và ngoài xã hội nhưng thêm vào đó là rất dễ bị "soi" nhiều hơn về nhân cách,dễ bị lời ra tiếng vào!Thế nên càng xinh đẹp thì càng cần hoàn thiện phẩm chất để "đẹp"toàn diện hơn,hihi

thongtinso 11-12-2009 07:41 PM

Một người con gái quá đẹp họ sẽ phải đối mặt với rất nhiều thứ trong cuộc sống.khi càng ở trên cao bao nhiêu người ta càng phải lo lắng và thận trọng bấy nhiêu đó bạn.

yenxinh 11-12-2009 09:40 PM

Thế chẳng lẽ người con gái đã được ưu đãi sắc đẹp như vậy chỉ vì lo sợ đối mặt với những truân chuyên mà lại làm mình bớt xinh đẹp đi chăng?trong khi nó lại là niềm mơ ước của biết bao cô gái,thật mâu thuẫn với xu thế hướng tới cái đẹp đúng ko?
Cho nên họ ko còn càng nào khác là phải đối mặt với những thuận lợi và khó khăn xảy ra với mình,và ngày càng hoàn thiện cái đẹp cả bên ngoài và bên trong.Làm được điều đó thì còn gì quý bằng! ^^

karin93 11-12-2009 10:21 PM

Em thấy tài sắc vẹn toàn là hay nhất nhưng mà cái này có vẻ khó.

yenxinh 11-12-2009 11:03 PM

Ừ,rất khó,thế mới cố gắng chứ ^^!

yenxinh 01-04-2010 11:38 AM

Haizz.. mình thấy xinh đẹp khổ phết đấy! như chuyện tình cảm chẳng hạn,có mấy ai đến với họ là chân thành đâu :(

anna 01-04-2010 01:08 PM

Thời nay con gái đẹp nhưng cũng cần phải có trí tuệ nữa,chứ hoa đẹp đễn mấy rồi cũng sẽ tàn tàn thôi.

yenxinh 01-04-2010 01:17 PM

Tất nhiên rùi :D,ko những trí tuệ mà cón cả nhân phẩm,tính cách nữa,chứ chỉ có vỏ bọc bề ngoài thì nhàm chán lắm :)

bichhieu 01-04-2010 04:21 PM

Dù cả nhà nói gì thì mình vẫn thấy xinh đẹp là một lợi thế đó chứ!!

Nếu hai cô gái có tài như nhau, nhưng nhan sắc chênh lệch nhau thì người đẹp hơn vẫn là sự "ưu tiên" lựa chọn mà. Đặc biệt là trong công việc.hichic.

Lúc trước mình có quan điểm hơi cổ hủ "những cô gái đẹp thì sẽ ít khi chú ý đến tài năng vì họ giành quá nhiều thời gian cho việc làm đẹp". Tuy nhiên, mình đã hối hận khi được gặp 1 chị và 1 bạn "hoa khôi" ở trường mình. Hai người đó rất chăm học và rất hoà đồng (Nói chung là khi nói chuyện với họ, mình rất thích, vì có cảm giác thân thiện và chăm học).

Hai người đó vừa đẹp lại vừa giỏi nên được rất nhiều "thuận lợi" cả lúc ở trường lẫn đi làm, nhiều lúc mình cũng hơi ghen tị một tý (con gái mà) nhưng dù sao vẫn phải khâm phục họ nhiều hơn.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 12:26 AM